Nếu bác đi 400km thì em chắc chắn biển Bình Tiên (Ninh Thuận) là đẹp và hoang sơ nhất, đi ra biển cả trăm mét nước vẫn chỉ xấp xỉ đầu gối. Ngoài ra đi bộ 2km vào vườn quốc gia Núi Chúa và tắm suối Nước Ngọt giữa rừng hoang sơ cũng là trải nghiệm thú vị.
Em giới thiệu đại bác lịch trình 4 ngày cho 30/4 nhé:
- Ngày 1: Bình Tiên, VQG Núi Chúa, suối, ko có chỗ ngủ nên phải ngủ ở Cam Ranh (cách Bình Tiên 10km). Đi đường Hòn Rơm để ngắm cảnh.
- Ngày 2: cao nguyên Khánh Sơn, thác Tà Gụ, chỗ này tuyệt đẹp, mây lãng bãng, khí hậu như Đà Lạt, chỗ của dân tộc Raglai nơi tìm ra đàn đá, cách Cam Ranh 40km đường đèo (hehe em tự khám phá ra đấy bác). Quay lại Cam Ranh, đi Nha Trang bằng đường mới Cam Ranh- Nha Trang, ngủ lại NT.
- Ngày 3: 4 options:
+ Đi đảo ở Nha Trang.
+ Nếu bác sợ đông thì từ Nha Trang đi thêm 50km ở resort Whitesand Dốc Lết, đẹp thôi rồi, rẻ nữa (em đi giá Tết 80 USD cho resort 4 sao). Phú Quốc, Dốc Lết, Bình Tiên là những bãi biển em nghĩ đẹp nhất VN. Trước khi đi Dốc Lết có thể đi quá lên tham quan Đèo Cả, biển Đại Lãnh, Vũng Rô, trưa là về đến Dốc Lết
+ Đi Đà Lạt đường Hòn Giao, thăm thú Đà Lạt city
+ về
- Ngày 4: về, nếu từ Đà Lạt thì ghé Tuyền Lâm, Trúc Lâm Thiền Viện
Ngày đầu tiên và cuối cùng lái xa, các ngày giữa chỉ thám hiểm nửa ngày, relax nửa ngày nên rất khỏe bác ạ.