Thảo Luận Chung Tư vấn du lịch Đà Lạt

Hạng B2
26/7/12
412
48
28
50
Dalat&TPHCM
Nếu tự tin thì bác chủ cứ trải nghiệm 1 lần xem sao, nếu kg tự tin thì rủ thêm Anh em hay bạn biết lái đi chung cho yên tâm. E sinh sống ở SG nhưng 2 cụ thì ở DL, lần đầu về giờ bay của e khoảng 500 km, xuất phát 3h chiều, tới đèo BL 7h đêm, tới DL 10h, nghỉ 2 lần...bác chạy đường trường thoải mái hơn trong TP nhiều, nên lưu ý thường Tài mới thì cảm giác khi xe lên hay xuống dốc hơi kém dễ dẫn đến quá nhanh khi đổ dốc or bị đuối ga khi lên dốc.
Để tăng khả năng tập trung bác đem theo 1 hộ chewing gum nhai!!! Lên Dalat bác chạy cũng nên chú ý những đoạn đuờng dốc, hẹp như đường đi thiền viện Trúc lâm, cáp treo, Lạc dương, suối vàng...đi xe MT sang số 1 bò cho chắc, AT thì e chưa đi chưa biết xử lý dốc cao, cua gắt như nào, bác nào biết thì chỉ giáo thêm.
Tới giờ em TB 1 năm về DL 3-4 lần, đi chỉ ngán mỗi xxx...3-5 trạm bắt kể ngày lẫn đêm...vì vậy khi đi bác chịu khó hỏi xe ngược chiều cho yên tâm.
 
Hạng B2
9/1/11
221
62
28
Cứ bình tỉnh và tự tin bác ạ ,có lần đầu mới có lần 2 chứ. Bác đừng lo lắng quá cứ tư từ mà đi ,nghĩ 2,3 chặn là khoẻ , cứ quan sát các xe đi trước cùng tuyến mình chạy theo thôi. Em nhớ hồi mới lấy bằng xong thì tuần sau đi ĐL em còn chưa biết đường di
 
Hạng B2
22/7/08
134
2
18
TP.HCM-VN
www.facebook.com
Thấy bác liệt kê ra rất nhiều vấn đề, theo ý em bác thuê xe rồi bác thuê 1 bác tài quen có nhiều kinh nghiệm đi cùng, (vì nếu bác thuê xe hợp đồng có tài xế thì người ta sẽ không dám giao xe cho bác lái đâu) lúc nào thích thì bác lái, bác sẽ được chia sẻ thưc tế rất nhiều, vì đường DatLat có rất nhiều khúc cua, đèo dốc nguy hiểm, tuy tốn thêm khoảng kinh phí nhưng ngược lại sẻ an toàn cho bác và gia đình của bác, hy vọng sau chuyến đi như vậy lần sau bác sẽ đủ tự tin đi một mình rồi ! Chúc bác có chuyến đi vui vẻ, thượng lộ bình an !
windowmtd166 nói:
Em dự định cho nhà đi Đà Lạt chơi dịp 30/4. Có vài điểm cần mọi người tư vấn giúp em.

Em định thuê xe tự lái. Tuy nhiên, từ lúc có bằng tới giờ (mới đc 1 năm) em chỉ mới lái ké xe thằng bạn được vài lần, và lần đi xa nhất là đi Tây Ninh (mộc bài). Em cũng chưa lái đường đèo bao giờ. Sơ sơ thông tin để mọi người tư vấn giúp em. Em có 2 vấn đề lớn băn khoăn.

1. Với tình hình đường xá hiện nay, tình hình CSGT hiện nay và khả năng lái của em. Em có nên thuê xe tự lái ko hay là nên đi xe khách cho nhẹ đầu.

Lên đà lạt thì đường xá và các quán ăn, điểm du lịch có tiện cho việc di chuyển và dừng đổ bằng xe oto, nếu ko thì đi xe khách lên đó thuê xe máy cơ động hơn.

Nếu tự lái, toàn tuyến em đi tốc độ 50 - 60 thì bao lâu mới mò lên tới DL được.

2. Giả dụ em đi xe tự lái, thì mong mọi người chia sẽ chút kinh nghiệm những điểm dễ lơ là và vi phạm luật giao thông (đương nhiên em vẫn tuân thủ biển báo, tuy nhiên có đôi lúc quay qua nói chuyện, tập trung phía trước lơ đẽnh quên nhìn) vì biển báo ở VN thay đổi yêu cầu liên tục. Trên 1 đoạn đường lúc cho 30km/h lúc cho 60km/h ko theo quy luật nào cả nên em cũng hơi lo do ko quen đường.

Vậy mong mọi người lưu ý giúp em vài điểm sau:
- Trên toàn tuyến, đoạn nào dễ vi phạm tốc độ nhất, và những đoạn đó thường tốc độ cho phép là bao nhiêu để biết mà chuẩn bị giảm tốc độ, tránh vô tình vi phạm
- Trên toàn tuyến, đoạn nào đường cong, nguy hiểm, và nên chạy với tốc độ khoảng bao nhiêu. Nếu xe số tự động thì khi lên hoặc xuống đèo có cần chuyển sang số tay ko, và nếu chuyển thì nên để số bao nhiêu (em dự là khoảng số 2 hay 3, xe em tính thuê là con everest số tự động máy dầu)
- Trên toàn tuyến, đoạn nào đường hẹp mà lại kẻ vạch liền, dễ bị cán vạch.

Vài thông tin, cũng hơi nhiều rồi, mong mọi người giúp đỡ. thiếu thông tin gì em sẽ làm phiền mọi người tiếp ạ.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Bác chủ cứ thuê xe tự lái, cẩn thận như hướng dẫn của 1 số bác đã nói là OK, không có gì ghê ghớm đâu.
 
Hạng F
3/10/10
7.380
3.127
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Lên đèo thì xài D, dòm kỹ đồng hồ nước đề phòng quá nhiệt, nếu có đồng hồ tua thì không để vượt quá 2,500rpm trong thời gian dài. Nếu cảm giác xe hơi yếu thì tắt luôn máy lạnh.
Cái này quan trọng nè: Xuống đèo thì mở cửa sổ một tí để ngửi mùi khét của bố thắng (nếu có). Bắt buộc phải gạt qua 3, 2, hoặc 1 tùy độ dốc; Dễ đánh giá nhất là: Nếu phải rà thắng liên tục, mỗi lần quá 10 s thì phải giảm số. Nếu bố bị rà quá, nóng, chai... bác sẽ đạp không ăn nữa, lúc đó phải kéo thêm thắng tay để dừng xe!!!
Tiện hơn là kiếm đoàn nào của OS đi đúng dịp, nhập đoàn thì an tâm hơn!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/5/07
1.348
16.185
113
Cứ tà tà mà đi, đúng biển đúng làn, đừng đặt mốc thời gian mà nghĩ rằng mình rong ruổi chơi trên đường, bác ạ
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Bác chủ có ham thích lái xe không?

Mình có thằng em vừa thi lấy bằng xong là ôm xe đi Đà Lạt, Vũng Tàu ầm ầm.
Quan trọng là tự tin và cẩn thận.