Nghe bác chủ thớt tả sơ qua tình trạng xe thì em thấy giá đó chát quá, em nghĩ bác không nên mua. Hôm rồi bạn em mua chiếc Jolie SS đời 205, đăng ký 206, sơn zin từ trước ra sau, chỉ dặm sơ lại phần cản và ốp phía dưới do va quẹt trầy nhẹ; dàn ốc máy, gầm... còn bảy màu, mấy bình đựng dầu, nước làm mát... còn trắng tinh; nội thất mới nguyên không một vết trầy; giá bạn em lấy là 350 triệu.
Sau nhiều năm gắn bó với Jolie SS, chỉ chở gia đình đi lanh quanh vào cuối tuần, mỗi tháng đi chơi xa một lần, em hoàn toàn hài lòng về chất lượng và giá cả của em nó. Bây giờ kêu em bán em nó rồi đổi một chiếc 7 chổ khác trong tầm giá khoảng 30k như Innova... chắc chắn em sẽ không đổi bởi em nghĩ tự nhiên tốn thêm tiền mà không giải quyết được việc gì. Nếu có rủng rỉnh trên 50k Obama thì sẽ đổi mấy xe cao cấp hơn để hưởng cái gọi là "đẳng cấp" khác chứ nếu không thì em cứ giữ em Jolie này đi thôi.