Công nhận bác vui tính thật hehe. Ừ thì mỗi người mỗi sở thích. Xe nào cũng tốt nhưng quan trọng là nó không gây phiền toái để mình còn đi cày bác à. Em từng chạy cả Mít lẫn KIA và 2 xe đấy khiến em đi gara hơi bị nhiều. Từ ngày đi Vios em chả phải lo gì. Cứ đến hạn đi bảo dưỡng là xong. Hàng ngày đi làm cũng thoải mái mà 1 tháng về quê 2 lần đi cao tốc LT-DG cũng chả tới nỗi. Em từng quất 140 cây chuối bằng Vios trên LT-DG và em thấy nó cũng không có làm sao cả... Xe đi cảm giác thấy cũng không thấy bồng bềnh rung lắc gì cả. Chuyện các bác hay nói Vios hay mấy xe máy nhỏ chấm khi tăng tốc máy gầm rú này nọ xuất phát từ 1 thứ không ngờ: nhớt. Lúc trước chưa thay nhớt Synthetic em cũng thấy lúc tăng tốc xe gầm rú cũng ác lắm, nhất là trong khoảng 100-120 km/h. Từ ngày thay nhớt Synthetic em đạp ga còn ác hơn trước mà máy vẫn êm. Đi về quê mà bà cả ngồi bên cạnh hỏi anh mới sửa xe hay sao mà em thấy hết ồn vậyAnh khác lại bẩu: đi đô thị thì cần đếch gì 4 cái đĩa, không có cái nào cũng tốt chán, đằng này lại có đến 2 cái ... hehe
Bác lại bẩu Vios đèn bi sáng hơn cái đèn Halogen cùi mía của City, hắn lại bẩu: đi đô thị thì cần đếch gì đèn sáng? Hắn lại nói Cốp City lớn hơn Vios, thì bác lại bẩu: lớn hơn có vài lít thì làm đếch gì
Bác lại bẩu Vios giữ giá hơn City, hắn lại bẩu mua để xài chứ có phải để bán đâu, cần đếch gì giữ giá?
Bla ... bla ...
Cuộc chiến không hồi kết.
Tốt nhất là thấy con nào hợp nhãn thì múc khỏi bàn cãi.
