Cám ơn tất cả các bác!
Trước giờ em toàn lên xe giường nằm, ngủ 1 giấc là tới nơi. Xe Morning đi đường xấu cần chuẩn bị gì, có sợ hư phuộc không mấy bác. Em chỉ biết chạy, không rành về kỹ thuật nên có gì chắc la làng lên S.O.S thôi
Trước giờ em toàn lên xe giường nằm, ngủ 1 giấc là tới nơi. Xe Morning đi đường xấu cần chuẩn bị gì, có sợ hư phuộc không mấy bác. Em chỉ biết chạy, không rành về kỹ thuật nên có gì chắc la làng lên S.O.S thôi
Đi đường xấu thì bác cứ bình tĩnh chạy chậm thôi còn thằng nào bóp kèn thì né đc cho nó qua thì né ko thì kệ nó xe mình quan trong nhất với lại bác mà tự lái đi 1 lần rồi là em nghĩ bác ko thích đi xe khách nữa đâu (ý kiến của riêng em) hehe xe em Morning 2009 mà đi Đà lạt "n" lần rồi thì phải hahaCám ơn tất cả các bác!
Trước giờ em toàn lên xe giường nằm, ngủ 1 giấc là tới nơi. Xe Morning đi đường xấu cần chuẩn bị gì, có sợ hư phuộc không mấy bác. Em chỉ biết chạy, không rành về kỹ thuật nên có gì chắc la làng lên S.O.S thôi![]()
Đừng đi QL20, nếu bác không muốn con Buổi sáng của bác thay vỏ mới và sơn lại mõm mới. Em sụp 1 cái hố chà bá lửa được ngụy trang dưới 1 lớp sình dày cộp, hậu quả là trầy nứt mõm trước, dập và phù vỏ bên tài.
Lần trước em đi Tà Pứa và Lộc Bắc, đợt này nghĩ mùa mưa chắc cũng sửa đỡ đỡ rồi, ai dè... thề lần sau em lại đi Tà Pứa, Lộc Bắc, thêm chưa tới 100k tiền xăng, mà thảnh thơi đầu óc, đỡ rêm mình.
Lần trước em đi Tà Pứa và Lộc Bắc, đợt này nghĩ mùa mưa chắc cũng sửa đỡ đỡ rồi, ai dè... thề lần sau em lại đi Tà Pứa, Lộc Bắc, thêm chưa tới 100k tiền xăng, mà thảnh thơi đầu óc, đỡ rêm mình.
Về công suất thì Morning đi tốt, chủ yếu là vui.vẻ trong suốt chuyến đi .. Góp ý với. Bác Chủ là đi Đà lạt Nha Trang lần đầu bằng oto. Vui lắm, vượt đèo, mây bay ngay trườc mặt, mưa vần vũ ....lạnh tê ngừoi....
em mới lấy Matiz đi về đây, giờ đang còn ê lưng, đường xấu từ Dầu Giây lên Madagui. Lượt đi mưa lất phất, đường ko ăn đèn, em toàn phải giảm tốc nép lề mỗi khi có xe đối diện (xe rau, tb, pt ...), lên đèo em cứ số 3-4 kéo phà phà (chở 4 hành lý đầy đủ) qua mặt tải ù ù.
về khoản xxx thì chú ý :
- Trạm Phú Túc (đi) : có ngoắc lại ngó vào xe, chắc thấy rắn quá nên phủi tay cho em đi.
- Chân đèo BL : Có trạm cân lưu động, chú ý khúc này đang 80 down 40, qua 50m lại hết 40.
- Bảo Lộc (về) : thấy 2 xxx cầm giấy và bộ đàm, bắn ngay dốc chuẩn bị vào BL, khúc vừa xuống dốc qua cái cầu, chỗ này có bảng bắt đầu đô thị (50km/h).
- Di Linh (về) : bắn đầu Di Linh (em bò 50)
- Đà Lạt : vừa tới đỉnh đèo đổ dốc là em thấy bằn, cũng may chỗ này lưu ý em bò.
Kết luận : ê mông, mùa này đi ĐL thì sáng nắng chiều mưa, sáng đi tham quan, chiều mưa thì xuống hồ Tuyền Lâm làm bữa thịt rừng hút rượu cần là đã.
về khoản xxx thì chú ý :
- Trạm Phú Túc (đi) : có ngoắc lại ngó vào xe, chắc thấy rắn quá nên phủi tay cho em đi.
- Chân đèo BL : Có trạm cân lưu động, chú ý khúc này đang 80 down 40, qua 50m lại hết 40.
- Bảo Lộc (về) : thấy 2 xxx cầm giấy và bộ đàm, bắn ngay dốc chuẩn bị vào BL, khúc vừa xuống dốc qua cái cầu, chỗ này có bảng bắt đầu đô thị (50km/h).
- Di Linh (về) : bắn đầu Di Linh (em bò 50)
- Đà Lạt : vừa tới đỉnh đèo đổ dốc là em thấy bằn, cũng may chỗ này lưu ý em bò.
Kết luận : ê mông, mùa này đi ĐL thì sáng nắng chiều mưa, sáng đi tham quan, chiều mưa thì xuống hồ Tuyền Lâm làm bữa thịt rừng hút rượu cần là đã.
Em không đi Kia morning nhưng đi Đà lạt thấy xe này chạy ầm ầm, bác cứ yên tâm mà đi! Chúc bác có chuyến đi vui!