Từ khúc Dầu Giây về Phú Túc sửa tạm xong nhưng có 1 vài khúc có ổ gà bác nhớ chú ý không khéo móp cản trước. Đêm hôm qua em đi gặp trời mưa thắng muốn cắm đầu.Cuối tuần này em dự định về TT Tân Phú
Các bác cho em hỏi có nên đi đêm không (em đi bằng Gentra)?
Đọc hết các còm của các bác mà thấy tội nghiệp cho dân ta.
Đoạn đường 300Km nướng hết 8 giờ đồng hồ, trong khi cùng đoạn đường cỡ đó, ở ngoại quốc họ đi có 3 giờ, 5 giờ còn lại họ làm việc lại tạo ra thăng dư cho xã hội. Vì vậy, đất nước họ đã giàu rồi lại càng giàu thêm.
Khốn nạn hơn ở chỗ là nguyên 1 quãng đường dài dằng dặc, toàn ổ trâu ổ gà lầy lội, xe thì đi dược 1 chiều, chiều còn lại phải đứng chờ, chả thấy có thằng ma nào ra điều tiết dùm cho 1 cái cho thuông suốt. Ấy vậy mà có khúc đường nào láng mịn chút là chúng nó đứng núp lùm để kiếm bánh mì!
Đoạn đường 300Km nướng hết 8 giờ đồng hồ, trong khi cùng đoạn đường cỡ đó, ở ngoại quốc họ đi có 3 giờ, 5 giờ còn lại họ làm việc lại tạo ra thăng dư cho xã hội. Vì vậy, đất nước họ đã giàu rồi lại càng giàu thêm.
Khốn nạn hơn ở chỗ là nguyên 1 quãng đường dài dằng dặc, toàn ổ trâu ổ gà lầy lội, xe thì đi dược 1 chiều, chiều còn lại phải đứng chờ, chả thấy có thằng ma nào ra điều tiết dùm cho 1 cái cho thuông suốt. Ấy vậy mà có khúc đường nào láng mịn chút là chúng nó đứng núp lùm để kiếm bánh mì!
Em vừa đến dalat trưa nay, nhóm e đi ql 20, xe gầm thấp nhưng chạt tốt ql20 đã sửa tương đối tốt rồi. Chỉ còn cướp có vũ trang là nhiều chốt thôi. Nhóm e đi cũng bị 2 chốt, nhưng cũng thông cảm nhẹ nhàng, toàn canh bắn ngay dốc xuống ko, các bác có đi cẩn thận địa phận Đồng Nai nhe, huyện nào e cũng thấy cũng có súng nhắm sẵn hết
Chuyện đời xưa nè...những năm của thập niên 80s, chiếc honda dame đời YK, 50cc, lốp thì đắp, một cái bơm, bộ cạy lốp, một cái ruột mới, keo vá, vẫn vivu Đà lạt - SG - Đà lạt. Lúc đó, chất lượng xăng dầu tốt xấu chẳng ai biết, phần lớn là mua bằng tem phiếu, thậm chí nhiều khi phải pha thêm dầu lửa vào xăng chứ không đủ xăng chạy, nhớt thì toàn là tái chế, không có luật hạn chế tốc độ, xe đạp thoái mái thì mới sợ máy bị "ríp bê", gảy xéc măng, lột dzên....Bây giờ, 4B đời mới, xăng nhớt lại ngon lành, đường nào cũng hạn chế tốc độ, phần lớn không phải chạy mà là bò, thì đi đâu mà chẳng tới các bác? hehe..
Hình như hôm 1-6 em đi lên gặp bác đi xuống trên QL 20. Em đi PS trắng thấy có PS ngược chiều nháy đèn.
Bác chủ thớt này,xe Morning nên đi QL 20 Đường tuy ổ gà nhưng vẫn dễ đi hơn đèo Tà Pứa.Nên đi cao tốc Long Thành ra Dầu Giây QL20 thẳng tiến .
Em hỏi ngu cái: cao tốc đoạn từ Long Thành ra Dầu Giây thông xe rồi à?
Chỉnh sửa cuối:
Hiện nay. chưa thông xe từ Long thành ra Dầu giây. Ý bác Lộc, theo mình hiểu, chi tiết là SG-Cao tốc SG-Long Thành-QL51-TL769-Ngã 3 Dầu Giây-QL20 thẳng lên Đà lạt.Em hỏi ngu cái: cao tốc đoạn từ Long Thành ra Dầu Giây thông xe rồi à?