Hạng D
9/2/15
1.489
7.165
113
40
Anh chủ bao tuổi, dự kiến trung thành với em này bao lâu thì đổi lên xe mới.
Theo quan niệm của vc em thì chiếc xe đầu tiên là Rẻ, ngon và bổ thì cũng ok nhưng kg quan trọng bằng
Nếu a chủ nhỏ nhỏ người thì làm con Accent 600 lăn bánh, 50tr em để dành làm vốn 5 năm sau lên đời dòng cao hơn.
 
  • Haha
Reactions: kunsg
Tập Lái
23/9/20
37
27
18
29
mới test con city xong, phải công nhận cảm giác lái ko làm mình thất vọng, cách âm khá tốt trong phân khúc B, xem kỹ cái giá bản RS ( gần 700 củ) ... đi ngủ cho phẻ
bạn chạy city mới thấy cảm nhận sao bạn? máy, dàn máy lạnh, cách âm???
 
Hạng B2
25/3/16
432
441
73
31
Nể nhất mấy ông tung hô “cảm giác lái” cái đó nói đối với xe cỏ là cái khái niệm xạo quần nhất.

Lái 10 xe 10 hãng thì cái nào cũng như nhau. Nhất là trong điều kiện đi phố. Cao tốc cũng chỉ là đi thẳng .
Nên mấy ông bớt bớt lạm dụng cái từ đó lại đi. Làm như dân “đua” chuyên nghiệp vậy.
 
  • Like
Reactions: tan.hd and Linh74
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
chủ top nhớ dành tiền mua thêm bảo hiểm nhân thọ kèm theo nhé....
 
Hạng B2
25/2/15
160
148
43
34
nên mua VIOS số tự động 3 túi khí ngen bác, vì đằng nào túi khí cũng không nổ nên mua nhiều túi khí chi cho phí tiền :D
 
Hạng B2
9/9/14
158
148
43
Ho Chi Minh City, Vietnam
máy khá
bạn chạy city mới thấy cảm nhận sao bạn? máy, dàn máy lạnh, cách âm???
máy khá mạnh, chân ga nhẹ, độ trễ ít, máy lạnh khá tốt vì sales mở max mà kk, cách âm đã cải thiện nhiều. Tốt nhất có điều kiên tự test cho cảm nhận chính xác
 
  • Like
Reactions: mt555
Hạng D
4/7/09
4.244
7.243
113
Sài Gòn
Thấy đa phần mọi người khuyên chủ thớt chọn Honda City. Những người này là đang có oto để đi. Các thánh kêu chọn Vios thì một là sales, 2 là mấy anh lớn tuổi thích ăn chắc mặc bền, 3 là mấy a đi xe máy rồi nghe người ta nói. Chứ nói thật Vios chả có gì để so lại City từ form dáng, động cơ và cảm giác lái!
Hơn city cái bệ tỳ tay ghế sau nhe anh.4 thắng dĩa.
 
Hạng B2
15/9/17
103
10
18
38
Phân khúc B cứ thấy Vios là quất thôi, ông anh họ nhà em đi city, kêu máy chán lắm, hay hỏng hóc