Hạng F
5/3/05
8.718
72.143
113
đây
Nó thích thì mua cho nó đi
Ngày xưa, năm 1996 em 18t mới vô đh, nhà kg có tiền, em cũng xin xỏ chạy chọt mua cho bằng đc cái vtr250 cũ nát, giấy tờ kg có, bằng lái kg có, chạy đc 1 năm bị bắt hoài nên đành bán bỏ mua xe 125cc, chứ nhà có đk thì đã kg phải chờ đến tận 20 năm sau mới quay lại chơi xe
 
Hạng C
20/1/13
859
41.656
93
31
Nó thích thì mua cho nó đi
Ngày xưa, năm 1996 em 18t mới vô đh, nhà kg có tiền, em cũng xin xỏ chạy chọt mua cho bằng đc cái vtr250 cũ nát, giấy tờ kg có, bằng lái kg có, chạy đc 1 năm bị bắt hoài nên đành bán bỏ mua xe 125cc, chứ nhà có đk thì đã kg phải chờ đến tận 20 năm sau mới quay lại chơi xe
Giờ bọn trẻ làm giàu tự thân, 18-19t mua đc con xe vài trăm củ. Nể thật. Ngày xưa nhìn bạn đồng lứa chạy xìpo mùi khói thật thơm.
 
Hạng D
28/6/13
1.138
18.169
113
Mình định tặng con trai.mình chiếc xe này nhân dịp ku con 19 tuổi. Các anh góp ý giúp mình:

  • Tuổi này cho hắn cái xe vậy có ổn ko?
  • Xe này đi ok ko ( xe này do ku con chọn)
  • Mua ở đâu ?
Cảm ơn các anh

19 tuổi thì cứ Su xipo ,Yaz cá mập, Nova dash mà mần
Con anh sẽ biết ơn anh nhiều lắm
 
  • Like
Reactions: hamzui
Hạng F
5/3/05
8.718
72.143
113
đây
Giờ bọn trẻ làm giàu tự thân, 18-19t mua đc con xe vài trăm củ. Nể thật. Ngày xưa nhìn bạn đồng lứa chạy xìpo mùi khói thật thơm.
Xạc háng có hẳn 700 củ rồi.... :cool:
Đùa thôi chứ bọn trẻ giờ nhạy bén và biết kiếm tiền lắm, chúng nó giỏi
 
The Hulk
18/12/17
401
38.353
103
Nó thích thì mua cho nó đi
Ngày xưa, năm 1996 em 18t mới vô đh, nhà kg có tiền, em cũng xin xỏ chạy chọt mua cho bằng đc cái vtr250 cũ nát, giấy tờ kg có, bằng lái kg có, chạy đc 1 năm bị bắt hoài nên đành bán bỏ mua xe 125cc, chứ nhà có đk thì đã kg phải chờ đến tận 20 năm sau mới quay lại chơi xe
Anh nói chí phải, làm mình nhớ thời thanh niên của mình, nhìn bạn bè đồng trang lứa chạy 67 mà đêm nằm mơ mãi, mất gần 20 năm sau mình mời có thể chơi lại những dòng xe mê khi ấy.
Con mình ngay từ lúc còn bé đã dạy nó rằng: mục tiêu của con là học và học, nếu nó đã đạt điều đó thì mình thưởng cho nó những điều nó thích, miễn là ko quá đáng. Còn chuyện kiếm tiền sớm thì mình không khuyến khích.
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.216
113
48
Bà Tó
  • Like
Reactions: Mr.beanvn
Hạng B2
11/7/10
166
2.410
93
Anh nói chí phải, làm mình nhớ thời thanh niên của mình, nhìn bạn bè đồng trang lứa chạy 67 mà đêm nằm mơ mãi, mất gần 20 năm sau mình mời có thể chơi lại những dòng xe mê khi ấy.
Con mình ngay từ lúc còn bé đã dạy nó rằng: mục tiêu của con là học và học, nếu nó đã đạt điều đó thì mình thưởng cho nó những điều nó thích, miễn là ko quá đáng. Còn chuyện kiếm tiền sớm thì mình không khuyến khích.
Mơ ước hồi nhỏ của mình là có được con Casio nhưng nhà nghèo, mãi đến khi đi vào sg vừa học vừa làm cả năm mới mua được nó. Giờ ẻm vẫn nằm chung với mấy anh tay to, kaka
 
  • Like
Reactions: Sumo_tintin
Hạng D
6/9/07
4.511
37.902
113
Quan trọng là "cháu nó thích xe gì?".
Thời buổi này mà cứ "già thì phải ..., trẻ thì nên ...." thì ai sao tôi chẳng cần biết chứ tôi là tôi bơ đi!
Nếu cậu ấy đã ra đại lý, ngắm, sờ, leo lên chạy vài vòng mà thích thì cứ nhích chứ bác.

Dòng xe này hiện được “PR” truyền thông khá nhiều. Bao nhiêu youtuber đã review, ca tụng. Nên cháu nghỉ, nếu chưa thực sự trãi nghiệm, có thể thật tế sẽ rất khác. :)