Hạng B2
18/9/14
306
609
93
52
160k km dân cày gọi là cưỡi ngựa xem hoa nhé.
Đúng dồi.
Dân kinh roanh thì họ tính nhiều yếu tố, trong đó an toàn + tiện nghi cho người trên xe chỉ là tối thiểu, còn lại thì chủ yếu xe bào được, bán lại được dá.
Cách nghĩ đó không phù hợp với người mua xe cho gia đình sử dụng :D
 
Hạng B2
18/9/14
306
609
93
52
Nhà Kiên chắc chưa thấy xe "cày" là cỡ nào. Thí dụ có bác nọ mỗi ngày chạy con Hilux hơn 300km đều như bắp rang. Mấy năm rồi mà vẫn chưa suy siễng gì.
Hế hế, đi xa thì xe lại ngon nhoen.
Lò dò trong phố mới là oải.
Xe đi quãng ngắn, dừng nhiều, thì hao mòn mới khiếp. Chưa kể là va quệt hoài, làm sơn hoài...
Chứ cứ xách ra đường trường, chạy cẩn thận cả mấy năm không hề có vết va quệt nhẹ nhoen.
 
  • Like
Reactions: Face2Face
Hạng D
21/10/08
3.646
70.980
113
Miền Không Xác Định
Hế hế, đi xa thì xe lại ngon nhoen.
Lò dò trong phố mới là oải.
Xe đi quãng ngắn, dừng nhiều, thì hao mòn mới khiếp. Chưa kể là va quệt hoài, làm sơn hoài...
Chứ cứ xách ra đường trường, chạy cẩn thận cả mấy năm không hề có vết va quệt nhẹ nhoen.
Quan trọng là bác ấy chạy đường xấu tỉnh lộ. Xe còn long lanh đáng kinh ngạc :).
 
Hạng B2
18/9/14
306
609
93
52
Quan trọng là bác ấy chạy đường xấu tỉnh lộ. Xe còn long lanh đáng kinh ngạc :).
Hư hỏng dưới gầm và trong máy thì không nhìn thấy đâu. Xe đi đường trường chủ yếu thì nó không bị va quệt dặm vá tùm lum như xe chạy trong phố...
 
Hạng C
13/3/15
977
21.041
93
Cái xe Hyundai em ngồi vào thấy ưng ý nhất là cái Starex 9 chỗ :D. Mạnh, đầm, êm, rộng thênh thang.
Dân ta bị bọn Hàn nhồi sọ. Cộng với tâm lý nhược tiểu bênh vực về kẻ yếu, cuồng si những thứ luxury. Do đó luôn có thái độ tích cực và dễ dãi với xe Hàn, khắc khe thái quá với xe Nhật và Mỹ, cuồng đến mờ mắt với xe Đức :D. Dẫn đến những cảm nhận hết sức chủ quan và thiên lệch. Khung gầm, tay lái, động cơ, chất liệu nội thất luôn là điểm yếu của bọn Hàn xẽn. Vậy mà cứ khen cho bằng được. Giá có rẻ như xưa nữa đâu? Đưa đầu cho bọn Hàn chém rồi cố biện minh, rồi âm thầm....thanh lý :D.

Em chỉ muốn nói là nên có cái nhìn công bằng, đừng thiên lệch hoặc bị seeders Hàn làm cho hoa mắt. Xe nào cũng có cái để chê. Quan trọng là đúng nhu cầu, đúng giá, tránh bị gạt :D. Lên 4rum đọc thì cảm nhận xe Nhật như cái thùng tôn, bồng bềnh hơn xuồng ba lá, yếu như mobillete đời nhà thanh.
mềnh lại phải đồng ý với a, ở VN mà lại đi cuồng xe Hàn với xe Đức, chỉ có Toy nà nhứt, chỉ có bọn thíu hỉu bít mới chê Toy.:3dcuoi:
 
Hạng D
12/9/09
1.797
65.541
113
Sai Gon
Thằng bạn dân phân thuốc, đồng bằng, cao nguyên đủ mọi nẻo đường, toàn xe nhật.
Năm trước nó tính mua con xe nhỏ để vợ chạy loanh quanh, nó định lấy vios nhưng lúc đó mới ra nên phải thêm tiền. Ghét, mình xúi nó lấy i10. Chưa được năm nó bán vội, lõm 1 khúc, hỏi nó sao vậy? nó bảo hàng xẻng chạy như cc anh ạ.
Mình chỉ biết cười trừ.
Đắng.
:3dbuonngu: