Chúng nó không thuốc bác đâu, thời điểm bác bị bắn là đúng đó. Bây giờ chúng nó mới chia khúc đó đó ra thành 2 KDC riêng chứ không để 1 KDC dài như trước.Hehe! Năm nay e làm 1 chuyến ra đến Thanh Hoá rồi quay về Đà Nẵng đón tết. Về đến Vũng Tàu là 3.564km, k mất 1 ổ bánh mì nào trong suốt chuyến đi.
Hôm rồi xem lại khúc hè e bị bắn. Đúng là e bị thuốc, bắt láo.
Hôm đó sung quá làm 1 lèo từ Vũng Tàu về Đà Nẵng luôn. Leo đèo lò xo lúc hơn 8h tối sương mù đầy, chạy phê quá
View attachment 427210
,

Yes bác, nếu đi thì QL 114 thôi. dương đẹp quá xáem ủng hộ đi ql14 cho nó nhẹ người và phiêu bồng.
Ql14 chạy ok nhưng đoạn đèo lòxo chạy mệt vãi tè.
Bác mà đang mỏi lưng qua khỏi đèo này là thoải mái trong người liền