Nhờ anh đọc thử và cho chút ý kiến về bài viết trên báo mạng này.
Phú Yên- Với khoảng 200.000 đồng, du khách có thể thưởng thức loạt món ngon Tuy Hòa nếu có hai ngày ghé thăm, từ bánh xèo mực, xỏ lòi tới bánh canh ngập hẹ.
vnexpress.net
Kiểu:
- Quán A: OK, có món abc ngon..
- Quán B: NOK
- ...
- Cơm gà Tuyết Nhung dân bản địa chẳng ai ăn, cơm gà ngon thì chỗ ngã 3 Phan Đình Phùng vs Chu Mạnh Trinh, quán đó hồi anh j VTV có về ăn và khen, mà quán đó ngon thật. Nhưng mà hết rất sớm, tầm 7h sáng là thấy dẹp rồi.
- Bánh canh Bưu Điện thật ở Tuy Hoà gốc thì chẳng ai ăn nhiu, chủ yếu người ở các huyện gần lân cận thành phố họ chơi xong tối ghé ăn. Người nào mà dị ứng bột ngọt ăn cảm nhận rõ. Nay thấy có quán j ngoài đường Hùng Vương, khúc gần tới bồn binh bệnh viện đa khoa tỉnh ăn rất đông, tô 25k ăn thí má luôn.
- Bánh xèo thì ko ăn mấy quán ở Lê Thánh Tôn, dở mà còn mắc, bán kiểu giá khách du lịch. Bánh xèo chỗ trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ok, không thì quá nhỏ nhỏ dưới chỗ Lê Duẩn, từ Trần Hưng Đạo đâm thẳng xuống hướng biển, tới ngã tư xanh đỏ cua trái qua Lê Duẩn, đi lại tầm vài chục mét bên phía tay phải có quán bánh xèo 2 vợ chồng bán ăn cũng được, có mực mành tươi.
- Bún cá Đất Phú thấy khách du lịch ăn nhìu chớ dân bản địa ko mấy ai ăn, mình cũng chưa ăn lần nào, bún cá thì mình hay ăn ở bún cá Phú Gia ngoài đường trần phú, khúc gần tới Vincom.
- Bánh cuốn nem nướng thì ăn cũng được, không thik thì ăn bánh cuốn chả ram tôm chỗ đối diện 213 Lê Lợi, bán chỗ tường công ty Petrolimex, công ty sát bên cây xăng Lê Lợi.
- Còn xiên nướng dưới biển thôi khuyên thật lòng ăn cho biết vậy thôi, vì giá cũng rẻ. Có món bò nướng là lốt thì ai nghĩ thịt bò chớ t là ko phải thịt bò rồi ak.
- Ai mà ăn được món cá ồ nướng chấm mắm ruột, mắm làm từ ruột cá ồ, món đó mới đúng là đặc sản Tuy Hoà luôn, hồi trước có quán Muội Muội bán ik bài nhưng nay ổng nghỉ bán rồi, nay còn quán Bé Trân ngoài bờ kè khúc trên cầu Hùng Vương, không thì thấy dưới chỗ đường Nguyễn Du, chỗ cổng trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung cũng có bán mà chưa ăn thử nên hok bik có ngon ko.
- Còn riêng mắm ruột bà già mình làm, thấy bả mua lòng cái dìa ủ với muối hột xong đem phơi nắng hay sao đó cho nó chín ruột cá, món đó mà giã ớt, tỏi vs đường xong kho vs mắm ruột đó chấm rau sống ik xì, phải cho thêm ít ba chỉ sắt cục cục nhỏ nhỏ chiên cho săn lại, rồi kho chung vs mắm ruột đó. Wooo má ơi nhắc tới lại thèm.
Trên đó là mấy món ăn cũng rẻ tiền.