QL 20 đang làm , bác nên đi đường ven biển ra Phan thiết rồi lên đèo Gia bắc trổ ra Di linh từ đây lên Đà lạt đường tốt.
Em cũng dự là tết tây này làm một chuyến,em là lái mới nên cũng hơi ngán, lúc trước cũng đi bằng xe thuê,giờ tính ôm xe chạy các bác nhắm có ổn không ạ?(Em tính là em và bà cả thay phiên nhau chạy)em xuất phát từ 5h sáng ở Metro Q2 ( 3 xe: 1 xe 7 chỗ , 2 sedan), nghĩ chân ăn sáng ở đầu đoạn ĐT 713 Xuân Lộc, đến Bảo Lộc nghĩ chân ở Tâm Châu rồi chạy lên đến Đà Lạt luôn là 12 giờ hơn ạ. Vì đi nghĩ dưỡng nên tụi em chạy tàn tàn và cần tấp xã nước cứu thân là tấp à. Em thấy đèo đi Đà Lạt ( đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Pren) đều dễ đi, dài khoảng 10km chạy chút là hết, ko có góc cua cùi chỏ, bác chỉ cần chạy chậm, nếu số sàn thì bác để số 3 để hạn chế đạp thắng chạy cho an tâm. vượt thì nếu điều kiện chắc chắn an toàn rồi hẳn vượt là ok thôi. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.
dạ đúng rồi bác. Hướng từ Đà Lạt về thì bác qua đèo Bảo Lộc -> qua trạm thu phí tầm 10km nhìn bên trái sẽ thấy THPT Thanh Bình, ĐT 713 kế bên luôn.Khúc Phương Lâm ,QL20 gần trường PTTH Thanh Bình rồi quẹo vô đường 713 phải ko bác ?
Ko sao đâu bác, ngày xưa em lấy bằng được 3 tháng là quất phát đến Đà Lạt rồi. Quan trọng là đường xá ko quen thì bác cứ tàn tàn mà chạy, ai vươt kệ ai, mình chở gia đình và đi chơi thôi ko việc gì phải gấp. Vượt đèo thì bác ráng chạy chậm, hạn chế đạp thắng, nguyên tắc" lên số nào, xuống số đó", chịu khó bò theo sau mấy chiếc tải chút đừng ráng vượt nếu điều kiện ko cho phép.Em cũng dự là tết tây này làm một chuyến,em là lái mới nên cũng hơi ngán, lúc trước cũng đi bằng xe thuê,giờ tính ôm xe chạy các bác nhắm có ổn không ạ?(Em tính là em và bà cả thay phiên nhau chạy)
dạ đúng rồi bác. Hướng từ Đà Lạt về thì bác qua đèo Bảo Lộc -> qua trạm thu phí tầm 10km nhìn bên trái sẽ thấy THPT Thanh Bình, ĐT 713 kế bên luôn.
Ko sao đâu bác, ngày xưa em lấy bằng được 3 tháng là quất phát đến Đà Lạt rồi. Quan trọng là đường xá ko quen thì bác cứ tàn tàn mà chạy, ai vươt kệ ai, mình chở gia đình và đi chơi thôi ko việc gì phải gấp. Vượt đèo thì bác ráng chạy chậm, hạn chế đạp thắng, nguyên tắc" lên số nào, xuống số đó", chịu khó bò theo sau mấy chiếc tải chút đừng ráng vượt nếu điều kiện ko cho phép.[/QUOTE
Vậy là em yên tâm rùi.Thanks Bác!
đi mà đúng tốc độ cho phép VT-ĐL chắc tầm 8 -9 tiếng tính luôn ăn trưa à nha.Chào các bác, dự là cuối tuần tới e tính làm chuyến du hí từ tp vũng tàu đi đà lạt với con vợ altis 1.8. E nghiên cứu thấy có khá nhiều đường lên đó mà không biết cung đường nào đi ok nhất với con sedan cùi of e. Và lên đó thì đi những đâu. Ăn những gì. Bác nào có kinh nghiệm cho em xin chỉ giáo e với. Dự là thứ 5 em đi và chủ nhật thì quay về
Đi từ Vũng tàu nên chọn cung đường này nhe bác.QL 20 đang làm , bác nên đi đường ven biển ra Phan thiết rồi lên đèo Gia bắc trổ ra Di linh từ đây lên Đà lạt đường tốt.
Bác cho e xin cung đường cụ thể được ko ạ?QL 20 đang làm , bác nên đi đường ven biển ra Phan thiết rồi lên đèo Gia bắc trổ ra Di linh từ đây lên Đà lạt đường tốt.
Rất cám ơn bác. Tuần tới e sẽ làm chuyến. Đi về em sẽ báo cáo bácem xuất phát từ 5h sáng ở Metro Q2 ( 3 xe: 1 xe 7 chỗ , 2 sedan), nghĩ chân ăn sáng ở đầu đoạn ĐT 713 Xuân Lộc, đến Bảo Lộc nghĩ chân ở Tâm Châu rồi chạy lên đến Đà Lạt luôn là 12 giờ hơn ạ. Vì đi nghĩ dưỡng nên tụi em chạy tàn tàn và cần tấp xã nước cứu thân là tấp à. Em thấy đèo đi Đà Lạt ( đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Pren) đều dễ đi, dài khoảng 10km chạy chút là hết, ko có góc cua cùi chỏ, bác chỉ cần chạy chậm, nếu số sàn thì bác để số 3 để hạn chế đạp thắng chạy cho an tâm. vượt thì nếu điều kiện chắc chắn an toàn rồi hẳn vượt là ok thôi. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ.