Về nguyên tắc trong thớt ae đã khẳng định 100% là ok rồi. Vậy bác cứ thử trả lời các câu hỏi sau, chỗ nào mà bác nói "có" thì bác cân nhắc thêm.
1. Bác hay có tâm lý không muốn làm phiền người khác không? (hay ngại khi mình vô tình làm việc gì phiền toái cho người khác)
2. Bác có thường xuyên vào hoàn cảnh gấp gáp không? (thường phải có những lúc hẹn quan trọng, phải có lịch đưa đón con v.v..)
3. Bác có hay vào hoàn cảnh phải uống bia/rượu (mức độ cho phép, chấp nhận được) và lái xe không?
4. Bà cả (nếu có) có hay càm ràm tiếc của nếu bác lỡ làm hỏng hóc vật dụng không?
5. Trong khu vực hẻm có nhiều trẻ em, đồ đạc lỉnh kỉnh như rác, xô chậu, cây kiểng không?
6. Buổi tối, khu vực đầu hẻm có bị tối, hạn chế tầm nhìn không?
7. Trong bán kính 1-3km có chỗ nào gửi xe không?
Riêng nếu câu số 7 mà bác trả lời có thì em nghĩ bác nên gửi xe ngoài. Sắm thêm chiếc xe đạp gửi ở bãi xe. Vừa nhẹ đầu vừa tập thể dục tốt cho sức khoẻ
Vì cái nhà thì khó đổi nhưng xe thì vài bữa bác có thể chán muốn đổi xe to hơn. Khi đó cũng lại phải giải quyết bài toán ban đầu.
1. Bác hay có tâm lý không muốn làm phiền người khác không? (hay ngại khi mình vô tình làm việc gì phiền toái cho người khác)
2. Bác có thường xuyên vào hoàn cảnh gấp gáp không? (thường phải có những lúc hẹn quan trọng, phải có lịch đưa đón con v.v..)
3. Bác có hay vào hoàn cảnh phải uống bia/rượu (mức độ cho phép, chấp nhận được) và lái xe không?
4. Bà cả (nếu có) có hay càm ràm tiếc của nếu bác lỡ làm hỏng hóc vật dụng không?
5. Trong khu vực hẻm có nhiều trẻ em, đồ đạc lỉnh kỉnh như rác, xô chậu, cây kiểng không?
6. Buổi tối, khu vực đầu hẻm có bị tối, hạn chế tầm nhìn không?
7. Trong bán kính 1-3km có chỗ nào gửi xe không?
Riêng nếu câu số 7 mà bác trả lời có thì em nghĩ bác nên gửi xe ngoài. Sắm thêm chiếc xe đạp gửi ở bãi xe. Vừa nhẹ đầu vừa tập thể dục tốt cho sức khoẻ
Vì cái nhà thì khó đổi nhưng xe thì vài bữa bác có thể chán muốn đổi xe to hơn. Khi đó cũng lại phải giải quyết bài toán ban đầu.
Có chỗ gởi cách nhà 1km (600k/1 tháng) nhưng vẫn thích để xe trong nhà hơn bạn. Gởi xe sợ nhanh cũ, he he.Vào cực nhọc và tốn thời gian còn hơn bác gửi bãi, kiếm cái bãi nào cách khoảng 2 km đổ lại đi xe máy tới lấy mà khoẻ người hơn. Nhà em toàn thế, phi xe máy tới, để xe đó, khi nào về lấy xe
1. Ngày mình ra sớm 6-7g (chưa có ai, đường vắng).Về nguyên tắc trong thớt ae đã khẳng định 100% là ok rồi. Vậy bác cứ thử trả lời các câu hỏi sau, chỗ nào mà bác nói "có" thì bác cân nhắc thêm.
1. Bác hay có tâm lý không muốn làm phiền người khác không? (hay ngại khi mình vô tình làm việc gì phiền toái cho người khác)
2. Bác có thường xuyên vào hoàn cảnh gấp gáp không? (thường phải có những lúc hẹn quan trọng, phải có lịch đưa đón con v.v..)
3. Bác có hay vào hoàn cảnh phải uống bia/rượu (mức độ cho phép, chấp nhận được) và lái xe không?
4. Bà cả (nếu có) có hay càm ràm tiếc của nếu bác lỡ làm hỏng hóc vật dụng không?
5. Trong khu vực hẻm có nhiều trẻ em, đồ đạc lỉnh kỉnh như rác, xô chậu, cây kiểng không?
6. Buổi tối, khu vực đầu hẻm có bị tối, hạn chế tầm nhìn không?
7. Trong bán kính 1-3km có chỗ nào gửi xe không?
Riêng nếu câu số 7 mà bác trả lời có thì em nghĩ bác nên gửi xe ngoài. Sắm thêm chiếc xe đạp gửi ở bãi xe. Vừa nhẹ đầu vừa tập thể dục tốt cho sức khoẻ
Vì cái nhà thì khó đổi nhưng xe thì vài bữa bác có thể chán muốn đổi xe to hơn. Khi đó cũng lại phải giải quyết bài toán ban đầu.
2. Không có cảnh gấp vì mình chưa có vợ và con
3. Ba tháng nay chưa có giọt rượu nào
4. Chưa
5. Không có nhiều trẻ em và cũng tương đối vắng.
6. Buổi tối đèn sáng như ngoài phố (vì có cột điện)
7. Có khách sạn cách nhà 1km nó cho gởi xe 600k/1 tháng.
8. Nhưng nhà mình lại muốn để xe trong nhà cho an toàn sợ gởi nhanh cũ và mất cắp linh kiện này nọ....
Mình nghĩ bác còn đang giai đoạn thích và muốn chăm xe.1. Ngày mình ra sớm 6-7g (chưa có ai, đường vắng).
2. Không có cảnh gấp vì mình chưa có vợ và con
3. Ba tháng nay chưa có giọt rượu nào
4. Chưa
5. Không có nhiều trẻ em và cũng tương đối vắng.
6. Buổi tối đèn sáng như ngoài phố (vì có cột điện)
7. Có khách sạn cách nhà 1km nó cho gởi xe 600k/1 tháng.
8. Nhưng nhà mình lại muốn để xe trong nhà cho an toàn sợ gởi nhanh cũ và mất cắp linh kiện này nọ....
Nhìn mấy cái hình bác vẽ thì biết..
Trong giai đoạn này cái cảm giác lần dò đi vào ngõ nhỏ thế kia cũng phê phết, không nên bỏ lỡ, với lại nó cũng giúp chân ga chân phanh tay vô lăng nhanh dẻo hơn.
Vậy nên:
- Cứ thế mà triển đi bác
- Sau này nếu qua giai đoạn này sang giai đoạn mệt + chán thì vất bãi, dưới đó chắc lúc nào cũng có chỗ, chả lo..
Theo em thì Bác cứ để xe ở nhà, Bác dễ chăm sóc hơn. Cái hẻm đó chả ăn thua gì chỉ có 20m thôi nén chả đáng ngại. Bác quan hệ với người dan khu phố cho tốt thì OK.
Em có ông bạn, khi mới lấy xe thì khi nào về cũng nắn nót đưa xe vào nhà, được vài bữa để xe ngoài hiên luôn vì ở ĐN cũng an ninh, không lo mất cắpCó chỗ gởi cách nhà 1km (600k/1 tháng) nhưng vẫn thích để xe trong nhà hơn bạn. Gởi xe sợ nhanh cũ, he he.
bác sửa cái cổng nhà thành 4-4,5m là bảo đảm ok
cái hẻm 20 mét chẳng ăn nhầm gì đâu bác, \
em chỉ ngại cái hình hôm trước bác chụp có mấy nhà để xe ngoài đường thôi, ra vô khó.
20m đủ để người ta thấy mình và mình thấy người ta. nếu ngại thì bác chạy xe về tới đầu hẻm, đi bộ vô mở cổng rồi chạy một mạch vào nhà. canh lúc vắng người thì trở đầu trong tư thế sẵn sàng cho lần đi tiếp theo
bác nên để xeở nhà cho tiện. em đủ tiền mua xe lớn, nhưng nhà em lại ở trong hẻm. có một căn mặt tiền cách đó khoảng 500m nhưng ko thích ở, em mua chiếc spark chạy vừa vô nhà em,. mỗi lan đi leo lên đi thôi, ko phải chạy xe đến chỗ gửi , nắng ko nói, trời mưa mặc áo mưa đi tới lấy xe thì thôi phi thẳng tới choox cần đi luôn cho rồi
cái hẻm 20 mét chẳng ăn nhầm gì đâu bác, \
em chỉ ngại cái hình hôm trước bác chụp có mấy nhà để xe ngoài đường thôi, ra vô khó.
20m đủ để người ta thấy mình và mình thấy người ta. nếu ngại thì bác chạy xe về tới đầu hẻm, đi bộ vô mở cổng rồi chạy một mạch vào nhà. canh lúc vắng người thì trở đầu trong tư thế sẵn sàng cho lần đi tiếp theo
bác nên để xeở nhà cho tiện. em đủ tiền mua xe lớn, nhưng nhà em lại ở trong hẻm. có một căn mặt tiền cách đó khoảng 500m nhưng ko thích ở, em mua chiếc spark chạy vừa vô nhà em,. mỗi lan đi leo lên đi thôi, ko phải chạy xe đến chỗ gửi , nắng ko nói, trời mưa mặc áo mưa đi tới lấy xe thì thôi phi thẳng tới choox cần đi luôn cho rồi
Cảm ơn các anh em đã nhiệt tình tư vấn. Mình đã mua Spark LS 2015 màu trắng số sàn, giá 333tr (lăn bánh +45tr). Thứ Hai này xong giấy tờ lấy xe luôn.
Phương án lựa chọn: vừa để xe ở nhà và vẫn thuê suất gởi ở bãi xe cách nhà 1km (600k/1 tháng). Lúc nào hẻm có đám tiệc hay có việc gì không vào được mình chạy qua kia gởi rồi đi bộ về. Lúc nào thoáng thì chạy thẳng vào nhà. Tạm thời 2 tuần đầu sẽ gởi ở bãi xe cho rộng và tập làm quen dần với xe (vì từ lúc lấy bằng lái đến giờ 3 tháng không đụng vào ô tô) sau đó mới chạy dần vào nhà.
(mượn tạm hình trên mạng)
Phương án lựa chọn: vừa để xe ở nhà và vẫn thuê suất gởi ở bãi xe cách nhà 1km (600k/1 tháng). Lúc nào hẻm có đám tiệc hay có việc gì không vào được mình chạy qua kia gởi rồi đi bộ về. Lúc nào thoáng thì chạy thẳng vào nhà. Tạm thời 2 tuần đầu sẽ gởi ở bãi xe cho rộng và tập làm quen dần với xe (vì từ lúc lấy bằng lái đến giờ 3 tháng không đụng vào ô tô) sau đó mới chạy dần vào nhà.
(mượn tạm hình trên mạng)

chúc mừng bác chủ đã có vợ 2 mới.
xe em spark 2014 LTZ mua tháng 1/2015, hoàn chỉnh chỉ có 392tr., tặng cản sau, ốp si tay nắm, che mưa, dán kính , bảo hiểm 2 chiều, phí đường bộ thì 1 năm,
xe em spark 2014 LTZ mua tháng 1/2015, hoàn chỉnh chỉ có 392tr., tặng cản sau, ốp si tay nắm, che mưa, dán kính , bảo hiểm 2 chiều, phí đường bộ thì 1 năm,