Vô thì được, nhưng nặng đầu lắm bác ơi. Chưa kể nhiều khi lỡ có việc gấp gáp, dễ bực lắm. Vừa bực cho bác, vừa bực hàng xóm. Rồi người ta ghét, để chậu kiểng là mệt mỏi rồi.
Em thấy ra vô gì đều ngon.
Nếu còn phân vân, bác alo 1 chiếc taxi.
(nhớ đừng gọi Uber/ Grab, lỡ gặp phải tài mới, cũng amateur )
Nếu còn phân vân, bác alo 1 chiếc taxi.
(nhớ đừng gọi Uber/ Grab, lỡ gặp phải tài mới, cũng amateur )
Dân họ đậu cái xe trước nhà, hoặc đặt cái ghế thôi là bác khỏi vào rồi ạ.
Mấy chậu kiểng có thể dẹp được anh. Dân chỉ ngồi chỗ đoạn 20m đầu. Ngày em ra vô 2 lần thui vào lúc vắng (sáng 7g, tối 9g30).Vô thì được, nhưng nặng đầu lắm bác ơi. Chưa kể nhiều khi lỡ có việc gấp gáp, dễ bực lắm. Vừa bực cho bác, vừa bực hàng xóm. Rồi người ta ghét, để chậu kiểng là mệt mỏi rồi.
Nếu là xe Spark thì gọi Taxi chạy Kia Morning vào thử chắc Ok phải ko anh? Trả nó cỡ nhiêu tiền được.Em thấy ra vô gì đều ngon.
Nếu còn phân vân, bác alo 1 chiếc taxi.
(nhớ đừng gọi Uber/ Grab, lỡ gặp phải tài mới, cũng amateur )
Hàng xóm nó ưa ngồi đoạn 20m đầu hẻm đó anh. Nên mình cũng canh lúc vắng mới chạy, sáng 7g chạy ra tối 9g30 chạy vào.Dân họ đậu cái xe trước nhà, hoặc đặt cái ghế thôi là bác khỏi vào rồi ạ.
Gửi bãi xe là phương án tốt nhất. Đỡ nhức đầu với hàng xóm và bọn sửu nhi. Bảo hiểm cũng không thích điều này. Chúc bác may mắn.
Hem vô khó quá bác ơi, em nghĩ chắc bác cũng phải làm tâm lý trước cho mọi người ở đó 
Em nghĩ nên vậy
Em nghĩ nên vậy
Vô thì dẽ, ra mới khó nhe, vì vô nhà bằng MIT, đễ lấy đỏ, nhưng ra thì xào búa xua luôn, ướt ghế tài mới ra được á
Lúc bình thường bác thấy vậy thôi. Chứ dân ta là hay GATO lắm. Thấy bác ra vô bằng 4B không biết chừng cái hẻm lại đông cho coi. Mấy hẻm như nhà bác em ngại nhất lúc ra vô mà gặp sửu nhi nào đi nhậu về.Hàng xóm nó ưa ngồi đoạn 20m đầu hẻm đó anh. Nên mình cũng canh lúc vắng mới chạy, sáng 7g chạy ra tối 9g30 chạy vào.