À, em đập để mấy nhà trong muốn mua xe hơi khỏi mắc công đắn đo si nghĩMua cái nhà đó rồi đậu xe ở đó luôn. Đập vừa tốn kèm vừa thiệt đất![]()
Nếu được thế thì tốt, chỉ sợ bác chủ chẳng hào phóng đến vậy. Rủ cả xóm hùa vào cam-pu-chia chắc cũng viễn vông.À, em đập để mấy nhà trong muốn mua xe hơi khỏi mắc công đắn đo si nghĩ![]()
Chỉ sợ mua xong tính để xe tại đây lun và thấy nhà hơi chật chiếm thêm chút nữa tội cho những nhà như bác chủ bây giờ thui. HihiTrước khi mua xe theo em bác mua mẹ cái nhà đầu hẻm, rồi đập tường cho hết lấn chiếm trả lại cái hẻm 4m, sau đó mua xe gì thì tuỳ bác.
7 chỗ thì chắc chắn ko được rồi, còn cỡ Spark thì bác cũng phải tương đối quen ước lượng khoảng cách thân xe thì mới lọt. Như có bác ở trên có nói vui là 'quẹt vài lần thì quen' á. Lưu ý là mình lái vào lúc trời sáng/tối/mưa/đang mệt v.v... sẽ hơi khác nhau nhé. Lúc mình khỏe khoắn (như mới khởi hành) và trời nắng đẹp v.v... thì khả năng ước lượng của mình sẽ tốt hơn những lúc còn lại.
Vài lời bình luận.
Vài lời bình luận.
10 cm mỗi ben là tính cái kiếng bung ra hả bác1m9 thì xe nhỏ còn khoảng 10cm mỗi bên. Bác cân nhắc kỉ...
cảm ơn các bác nhiều,e mới nhờ taxi kia morning vào thử,thấy vào ngon nhưng chắc lái mới tìm phương án trước mắt xử lý cái nhà đã.