Số là xe em bị mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm "nghịch" hơi mạnh tay với cây Angtena, thế là em nó gãy ngang. Nhờ mấy bác, nhất là mấy bác ở xì phố tư vấn, chỉ giùm em chỗ mua chổ mua em nó được không mấy bác. Chứ ở quê em đi lùng sục ai cũng lắc đầu hết. Mà mình chỉ mua cây angten, khỏi mua cái động cơ điện kèm theo phải không các bác. Dưới quê em thợ bảo phải thay nguyên bộ, còn em thì lắc đầu ngao ngán.
Mong tin từ các bác, chúc các bác có nhiều sức khoẻ, tiền bạc ,,, để chăm sóc cho vợ già của mình.
Hiện trạng em nó tội nghiệp:
'