Thảo Luận Chung Tức kg chịu nỗi

Hạng B2
20/12/12
372
78
28
Cong An ko lam gi, chac ae minh phai tu lap chuyen an xu ly bon nay qua!!!!
 
Hạng C
31/8/14
670
2.034
93
53
...Bác chăm em nó kiểu gì mà nhìn mướt thế .....tụi nó vặt ....để Bác .....rửa em nó cho dể....xin chia bùn.......
 
Hạng B2
20/12/12
372
78
28
Để cho lành Bác chủ không mua lại nữa. Bác ra chỗ cắt decal, kiếm loại decal ánh kim như inox, cắt dán lại. Dùng cũng đẹp và lạ, không thua inox cũ. Nhẹ người, khỏi lo nữa.
Bon no ko vat dc cai nay thi chuyen qua vat cai khac, con nhieu do bu tren xe muh. Hong le phai xu tui no nhu bon trom cho ta!!!!
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
Chia buồn bác chủ, em đi KM còi bị mất cái gạt nước sau cũng tức anh ách, nhưng xe bác chủ quá xịn nên...

Giải pháp trước khi mất:
- Tháo ra cất cho chắc, khi nào bán xe gắn vào.
- Thuê tài xế riêng.
- Ngồi canh me xe khi đậu
- Tìm bãi gửi / đậu xe
...
Giải pháp sau khi mất:
- Ko mua đồ ăn cắp
- Ko mua ngay lập tức đồ ăn cắp
- Đ ăn cắp lại và gắn vào xe của mình:confused:
- Ra hãng mua lại
- Nhờ mua tại Đức cho...rẻ
....
 
Hạng D
16/7/13
1.304
16.212
113
Sao em nghe nói...Tp đã gom hết dc bọn "Bác sĩ tự chích mỗi ngày"..vào hộp hết rồi mà.....hay có đứa nhỏ nào nghịch....lấy của bác về gắn xe điện của nó không..hehe..em giỡn chút...chia bùn cùng bác....lần sau phải cẩn thận thui bác ơi
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Chia buồn cùng chủ thớt. Ăn cắp nhiều thứ nhỉ?
 
Hạng D
2/10/14
1.464
256
63
La cà đâu đó
Không bắt được tận tay , coi như của đi thay người .
Cơ mà sao không bắt mấy thằng bán đồ gian nhỉ .