Em đã lái CRV 2.4 liên doanh và lái thử Tucson ix35, có đôi chút cảm nhận cá nhân:
- Máy: cả 2 đều mạnh, nhưng chân ga của Tucson có vẻ rất nhạy. Tiếng máy của CRV lọt vào cabin nhiều hơn
- Cảm giác lại: không thấy có nhiều khác biệt nhưngchưa đánh giá hết được vì em chưa đi đủ hết các loại đường.
- Ngoại thất: tùy cảm nhận, em thấy Tucson nhìn bắt mắt và mode hơn,;trông trường xe
- Nội thất: cảm giác CRV giộng ngang hơn và thoáng hơn do hộp console trung tâm nhỏ và thấp, cửa kính lớn hơn và trần cao hơn. Bố trí nội thất của Tucson trông hơi rối rắm
- Option: CRV kém hơn tất cả các dòng Tucson; chán nhất là với giá hơn 1 tỷ mà gương hậu không có chống chói tự động, không có cửa gió điều hòa cho ghế sau, bị cắt mất cổng usb, ngăn chứa đồ dưới ghế phụ (mở sách hướng dẫn ra thì có nhưng thực tế lại không), cảm biến lùi.
Các option khác như cửa trời, blue tooth đt, smart key...có thì thừa, không có thì thiếu nên em không quan tâm.
Cuối cùng em đã chọn mua CRV sau một thời gian cân nhắc, 1 lý do quan trọng là xe Nhật giữ giá tốt hơn xe Hàn, dù gì cái xe cũng là tài sản lớn (chưa được coi là phương tiện đơn thuần) - đối với em.