ha ha em này vào tay khactrung là cứ khoan mài cắt đắp suốt ngày cho mà xem ,bảo đãm chừng 1 tháng nữa chồng cũ nhìn em nó không ra luôn (vì quá đẹp hay xấu ta
)

em cũng tính tháo ra nè bác , lúc rướt em nó về là đã có rồi .hyoree nói:bác Trung ơi, e có ý kiến này nè, bác làm cái phần che nắp bình xăng lại màu xanh đi, e thấy cái inox đó sao sao đó?
Nhớ cho tụi em coi hình giải phẫu tiếp nhé, chuyến này đi off cho em ké xe với
@chiềucuong: chắc không đẹp + không xấu đâu bác , mà độc + ác
em tiếp nhé , lau từng ngóc ngách


cái cản xệ rồi thôi thì tháo ra đắp chế luôn nhé , chế gì thì các bác đợi phần sau nhé .


em này tôt bụng lắm , ở ngoài trong xấu xí thế đấy mà bên trong ngon lành lắm .




thử cái coi nào .

sơn cho đẹp nhé .

đây chỉ là phần lót nhé .

ây da màu này màu gì em cũng chả biết nữa , thôi thì nói giống như màu xe SH2009 đi nhé lá mạ non .




ngày mai em úp tiếp .
Đẹp wé cái màu xanh lá mạ. Em thèm mà ko đc trúng màu cánh dán khó dọn wá. bửa nào đem vợ 2 lên cho anh Trung tắm rửa dùm rồi lau mấy cái "ngóc ngách" luôn nhe. hehe
Từ từ mà độ cho ý tưởng chín mùi nhe bác Trung
, Làm gấp quá ae bị chết ngộp đó bác !
! hehehe ! bữa nào rảnh em xẹt wa koi và " sờ " ké vợ 2 bác chút nhe !








@cuongcualu: dạ em chuẩn bị tới 1 tháng mà bác he he .
@Nquynh : hi hi thank bác hội trưởng của em , em sẽ cố gắng đu theo .
@gauxam : Dạ mắt thì chắc em đợi tới sau cùng đấy bác , mà em có ý tưởng về mắt cho em này rồi độc +ác he he .
P/S : dạ em xin tiếp nhé , hôm nay em đã sơn xong cái màn hình rồi + với những chi tiết nhựa trong xe .
tổng thể nhé
nhìn cái đồng hồ có cảm giác tươi trẻ khoẻ .
đứng ngoài nhìn vào nhé .
hi hi em chưa gắn loa focal mà dán tem trước đi phần sau em sẽ nói tới vụ loa này nhé .
em làm cái mái che ra cho đi nắng vẫn thấy đường ok .
sáng nau có 1 con ruồi nó đậu lên rồi té xuống gãy giò luôn hi hi .
em sơn luôn cái mặt đồng hồ phía trong .
gắn lên xe thử xem nào .
@Nquynh : hi hi thank bác hội trưởng của em , em sẽ cố gắng đu theo .
@gauxam : Dạ mắt thì chắc em đợi tới sau cùng đấy bác , mà em có ý tưởng về mắt cho em này rồi độc +ác he he .
P/S : dạ em xin tiếp nhé , hôm nay em đã sơn xong cái màn hình rồi + với những chi tiết nhựa trong xe .
tổng thể nhé

nhìn cái đồng hồ có cảm giác tươi trẻ khoẻ .






đứng ngoài nhìn vào nhé .

hi hi em chưa gắn loa focal mà dán tem trước đi phần sau em sẽ nói tới vụ loa này nhé .


em làm cái mái che ra cho đi nắng vẫn thấy đường ok .

sáng nau có 1 con ruồi nó đậu lên rồi té xuống gãy giò luôn hi hi .


em sơn luôn cái mặt đồng hồ phía trong .


gắn lên xe thử xem nào .




