Em xin chào tất cả các bác già trẻ lớn bé trong forum xóm nhà lá!
Em là mem mới, mới được 24 cái xuân xanh, từ Hải Phòng vào sinh sống và làm việc ở HCM.
Số là... Vì quan hệ công việc, quan hệ bạn bè nên em muốn sắm 1 vợ hai 4 bánh. Phù hợp với mục dích sử dụng của em là những cô nàng thuộc dòng VIP kềnh càng, sang trọng, đề mốt rồi cũng chẳng sao( vì con mắt của em ưa những dòng đó hơn cả mấy chiếc đời mới bây giờ), miễn sao máy móc ngon lành chạy đường dài kg sợ pan thì tốn xăng tí cũng kg sao ( cứ tầm 15 lít trở xuống là ok con dê).
Tâm sự với mọi người 1 tí, em cố gắng mua được 1 em 4 bánh thế này để đáp ứng công việc, quan hệ của mình chứ tiền không được rộng rãi lắm. Đi làm 2 năm vất vả tự kiếm tiền bây giờ em dành ra chỉ có khoảng 150 triệu thôi, nếu gặp chiếc nào em mết đến mức chịu kg nổi thì được tối da 200 triệu chứ không đầu tư nhiều hơn được, còn phải để lại lo những việc khác.
Xe này em mua cũng không để sử dụng hàng ngày, mà chỉ dùng khi đi tỉnh giải quyết công việc, hoặc lúc cần tiếp khách thì có cái 4 bánh để chở khách đi chơi cho có tư thế đàng hoàng một tí. Nói chung cũng có những tiện nghi cơ bản để đi tiếp khách được. Do đó xe có thể cũ, cổ nhưng ra dáng doanh nhân và đặc biệt là không thể pan giữa đường ( đang chở khách mà pan thì còn gì là làm ăn nữa hả trời). Em cũng kg care nhiều về việc bán lại xe sau này, bởi nếu xe tốt rồi thì em cũng chẳng bán; vài năm nữa có nhiều tiền hơn thì mua xe đời mới thôi, xe cũ để cho ông bà già ở quê đi cũng được chứ 2 cụ cũng già tới nơi rồi mà đi đâu bằng xe máy thấy cực quá.
Vậy tức là em lên đây để xin được anh em chú bác chỉ giúp vài kinh nghiệm, giúp em mua được cái xe phù hợp để giải quyết công việc và kiếm được xiền sau này mua xe đời mới

. MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GIÚP NHÉ.
Hôm qua em xem được ở Garage Thành Giao có 1 chiếc Nissan Maxima 3.0 V6, em nó đây ạ:
Xe dài đòn, thân dầy, bánh đúc lớn, đầu vuông đít vuông nhìn đúng style sang trọng, nội thất ngon lành sắc sảo, dàn đồng thì chưa rõ nhưng nhìn có vẻ ngon ( xe này mới dọn mà). Máy móc thì chưa chạy thử chưa biết, nhưng xe mới dọn nên nếu máy kiểm tra thấy ỏn định thì lấy về chạy ngay kg cần dọn nữa.
Em nó được kêu giá 110 chai, xăng ăn 12l/100km. Riêng cái cửa sổ trời thì kg đóng mở được, chủ xe giải thích là joăng của nó cũ rồi mà kg tìm được joăng xịn để thay nen kg dám đóng mở. Em cũng kg biết thế nào.
Em muốn là nhờ các bác cho ý kiến giùm em, ý kiến hết sức đơn giản cũng được vì thực chất em thuộc dạng chưa hề biết gì về xe cộ cả. Xem em có nên mua 1 cái xe như cái xe này không, dòng xe này có nhiều phụ tùng xịn kg, hoặc giá cả thay phụ tùng có cao không, xe có ổn định và bền không. Nếu em kg nên mua xe này thì nên mua dòng xe nào khác ( Toya Cressida hay là gì đó, và tìm xe ở đâu).
Em mà mua được xe ngon thì xin mời tất cả các bác 1 chầu cafe kg thiếu ai hết đó nha
