Hạng B2
14/5/16
359
472
63
29
Tại năm xui tháng hạn, tại hôm nay bước chân trái ra đường, tại con nhỏ kia chạy không nhường, tại giao thông VN không an toàn, tại thằng cha ở nhà mới sáng đã càm ràm, v.v... nói chung là lỗi do tất cả mọi người. Cấm cãi nhá
Chị em number one :3dtanghoaheo:.
 
Hạng B2
10/3/11
167
33
28
Ho Chi Minh
Xe mình không bị gì thì may rồi bác ơi, gửi lên vnexpress cho ngta đăng lên để cảnh báo bác!
 
Hạng B2
14/5/16
359
472
63
29
Sau vụ này mọi việc sẽ...vẫn như cũ.
Phụ nữ họ bảo thủ lắm.
Chỉ có 1 cách duy nhất: đừng bán xăng cho họ.
:3dbuonngu::3dcuoigif:
Ko biết câu tục ngữ: "Bán xăng cho phụ nữ là tội ác" ở đâu mà có ;)
 
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
TP nơi tập trung người tứ xứ, họ đến và mang theo bao thói quen tật xấu không chỉ của bản thân mà cả xứ sở của mình nữa, công thêm với hành động bản năng thì tai nạn không thể tránh. Chưa chết là may rồi!!!
Với tài 4B chạy sao để cho nhưng trường hợp như vầy không có cửa đụng vô minh, khi về tới nhà rối mới yên tâm!!!
Liên quan éo gì đến dân này dân nọ. nói cứ như đúng rồi. số liệu đâu? Ông cố bác người ở đâu?
Người xấu tính ở Mỹ nó cũng xấu, người tốt ở Trung Quốc cũng tốt. nghĩ cho kỹ trước khi nói.
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Chị em một khi đã cứng thì mình có cương cỡ nào cũng chịu thua. Thấy chị đang rẽ, mình đang chạy nhanh có ý nhấp còi cảnh báo mà thấy không phản ứng là biết rồi đó, lo mà đạp lút thắng thôi. Có bóp mười nhát cũng vậy à.