Sao hôm nay anh em mình có tâm sự giống nhau nhỉ....
Qua hè này 2 nhóc nhà em vào lớp 1.
.Đang tập trung xóa nạn mù chữ cho chúng....hic....
Hổng ham con mình phải học giỏi ( vì cha nó có giỏi đâu!)nhưng ngặt cái trường gần nhà lại là trường tiêu chuẩn cấp quốc gia. Lại thêm cả gia đình nhà bên NỘi đứa nào cũng học ở đó, hổng lẽ con mình....
. Vậy là phải CHẠY. Được 1 thèng còn thèng kia đang...chạy tiếp...hic...
Sau bao tháng ngày miệt mài kinh sử tại ĐH mầm non, hè về cũng phải tranh thủ cho sắp nhỏ đi ta bà đây đó.
. Lại phải ráng cày gấp 3,4 lần để kím lúa cho tụi nó ( sẵn tiện mình đi ké) đi du lịch...hic...
...........
Ấy là mí chiện nhỏ trước mắt phải làm...ngay!
Còn những chiện đại sự sau này thì chưa dám nghĩ tới....
Ôi! Phận làm CHA!
Qua hè này 2 nhóc nhà em vào lớp 1.
.Đang tập trung xóa nạn mù chữ cho chúng....hic....
Hổng ham con mình phải học giỏi ( vì cha nó có giỏi đâu!)nhưng ngặt cái trường gần nhà lại là trường tiêu chuẩn cấp quốc gia. Lại thêm cả gia đình nhà bên NỘi đứa nào cũng học ở đó, hổng lẽ con mình....
. Vậy là phải CHẠY. Được 1 thèng còn thèng kia đang...chạy tiếp...hic...
Sau bao tháng ngày miệt mài kinh sử tại ĐH mầm non, hè về cũng phải tranh thủ cho sắp nhỏ đi ta bà đây đó.
. Lại phải ráng cày gấp 3,4 lần để kím lúa cho tụi nó ( sẵn tiện mình đi ké) đi du lịch...hic...
...........
Ấy là mí chiện nhỏ trước mắt phải làm...ngay!
Còn những chiện đại sự sau này thì chưa dám nghĩ tới....
Ôi! Phận làm CHA!
Last edited by a moderator:
Quan điểm của em v/v "cũng cố đời con " như sau: tiền bạc như núi thì ăn chơi vài ba năm cũng hết chưa kể kéo theo nhiều hệ lụy vì vậy để cho con "cái chữ" thì hợp lý hơn. Có học hành bài bản chưa chắc đã giàu nhưng cũng khó nghèo đói, hơn nữa có học thì việc đánh giá, nhận xét đưa phương án giải quyết các sự việc "dễ đúng" hơn.
Em không biết F1 bác khoảng bao nhiêu tuổi, "hội ông ngoại" ý bác là "có tuổi " hay toàn là "nữ sinh ngoại tệ". Em thì cũng "sống hơi hơi lâu" thuộc 6x đời đầu, may phước có 1 trai lớn và 1 gái út. Để việc học được toàn diện thì em cho F1 trai học ở NN từ năm lớp 11, riêng F1 gái thì học trường tư ở VN, con gái thì xong trung học ở VN nếu thích thì em cho ra NN học ĐH thôi hay học ĐH trong nước cũng được vì em thuộc lớp già nên vẫn giữ quan điểm đàn ông gánh vác gia đình, phụ nữ chỉ cần tề gia nội trợ thôi.
Em không biết F1 bác khoảng bao nhiêu tuổi, "hội ông ngoại" ý bác là "có tuổi " hay toàn là "nữ sinh ngoại tệ". Em thì cũng "sống hơi hơi lâu" thuộc 6x đời đầu, may phước có 1 trai lớn và 1 gái út. Để việc học được toàn diện thì em cho F1 trai học ở NN từ năm lớp 11, riêng F1 gái thì học trường tư ở VN, con gái thì xong trung học ở VN nếu thích thì em cho ra NN học ĐH thôi hay học ĐH trong nước cũng được vì em thuộc lớp già nên vẫn giữ quan điểm đàn ông gánh vác gia đình, phụ nữ chỉ cần tề gia nội trợ thôi.
Last edited by a moderator:
Em thì chỉ biết ngồi đây tích cóp , lụm lặt, tiếp thu những ý kiến hay của các bác vác về làm của trong nhà.
khle0102 nói:Quan điểm của em v/v "cũng cố đời con " như sau: tiền bạc như núi thì ăn chơi vài ba năm cũng hết chưa kể kéo theo nhiều hệ lụy vì vậy để cho con "cái chữ" thì hợp lý hơn. Có học hành bài bản chưa chắc đã giàu nhưng cũng khó nghèo đói, hơn nữa có học thì việc đánh giá, nhận xét đưa phương án giải quyết các sự việc "dễ đúng" hơn.
Em không biết F1 bác khoảng bao nhiêu tuổi, "hội ông ngoại" ý bác là "có tuổi " hay toàn là "nữ sinh ngoại tệ". Em thì cũng "sống hơi hơi lâu" thuộc 6x đời đầu, may phước có 1 trai lớn và 1 gái út. Để việc học được toàn diện thì em cho F1 trai học ở NN từ năm lớp 11,<span style=""color: #ff0000;""> riêng F1 gái thì học trường tư ở VN, con gái thì xong trung học ở VN nếu thích thì em cho ra NN học ĐH thôi hay học ĐH trong nước cũng được vì em thuộc lớp già nên vẫn giữ quan điểm đàn ông gánh vác gia đình, phụ nữ chỉ cần tề gia nội trợ thôi. </span>
Em thì cũng như bác thuộc thế hệ 6x nhưng em không cùng quan điểm với bác ở cái dòng đỏ đỏ, em cũng thuộc hội ông ngoại nhưng với em thì phải lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, có học thực thì nhận định và cách xử lý trong cuộc sống của các cháu nó cũng có phần nào chuẩn hơn, riêng với các cháu gái có học thì sau này khi lớn lên chúng sẽ có những nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống quanh ta
F1 của em được 3 tuổi. e ngồi đây thu thập kinh nghiệm của các bác vậy
Last edited by a moderator:
Em đang tính cho nhóc con gần 2 tuổi đi bộ đội. Truờng mẫu giáo trong phuờng thì gần nhà ở Bắc Hải nhưng phòng ốc lại không gọn gàng lắm. Truờng vừa ý lại ở ngay cổng Lan Anh, đi làm sẽ bị nguợc đuờng, chiều đi đón thì kẹt xe mà lại còn phải đón bé lúc 4h (đang giờ hành chánh). Khó nghĩ quá.
F1 của em học gần nhà đó bác. để bà xã đi làm về ghé đón luôn. nhiều khi bận đến 1 phút cũng ko có nữa, rồi còn những khi trời mưa thì thiệt khổ. Gần nhà nên lâu lâu cũng bày trò đi bộ rước con tiện thể vận động luôn.
Nhưng cuộc đời thiệt không đơn giản, đầu năm nay đã chuyển trường cho F1 rồi. Vậy là 4h15 bà xã phải rước bé về cơ quan rồi hết giờ mới về nhà. Nhà em- trường học-Cơ quan theo thứ tự như vậy, được cái f1 nhà em cũng ngoan không có quậy phá lung tung nên nhiều khi thứ 7 cứ theo mẹ đi làm cả ngày.
Nhưng cuộc đời thiệt không đơn giản, đầu năm nay đã chuyển trường cho F1 rồi. Vậy là 4h15 bà xã phải rước bé về cơ quan rồi hết giờ mới về nhà. Nhà em- trường học-Cơ quan theo thứ tự như vậy, được cái f1 nhà em cũng ngoan không có quậy phá lung tung nên nhiều khi thứ 7 cứ theo mẹ đi làm cả ngày.
Last edited by a moderator:
P30584 nói:khle0102 nói:Quan điểm của em v/v "cũng cố đời con " như sau: tiền bạc như núi thì ăn chơi vài ba năm cũng hết chưa kể kéo theo nhiều hệ lụy vì vậy để cho con "cái chữ" thì hợp lý hơn. Có học hành bài bản chưa chắc đã giàu nhưng cũng khó nghèo đói, hơn nữa có học thì việc đánh giá, nhận xét đưa phương án giải quyết các sự việc "dễ đúng" hơn.
Em không biết F1 bác khoảng bao nhiêu tuổi, "hội ông ngoại" ý bác là "có tuổi " hay toàn là "nữ sinh ngoại tệ". Em thì cũng "sống hơi hơi lâu" thuộc 6x đời đầu, may phước có 1 trai lớn và 1 gái út. Để việc học được toàn diện thì em cho F1 trai học ở NN từ năm lớp 11,<span style=""color: #ff0000;""> riêng F1 gái thì học trường tư ở VN, con gái thì xong trung học ở VN nếu thích thì em cho ra NN học ĐH thôi hay học ĐH trong nước cũng được vì em thuộc lớp già nên vẫn giữ quan điểm đàn ông gánh vác gia đình, phụ nữ chỉ cần tề gia nội trợ thôi. </span>
Em thì cũng như bác thuộc thế hệ 6x nhưng em không cùng quan điểm với bác ở cái dòng đỏ đỏ, em cũng thuộc hội ông ngoại nhưng với em thì phải lo cho con ăn học tới nơi tới chốn, có học thực thì nhận định và cách xử lý trong cuộc sống của các cháu nó cũng có phần nào chuẩn hơn, riêng với các cháu gái có học thì sau này khi lớn lên chúng sẽ có những nhận thức đúng đắn hơn về cuộc sống quanh ta
Em vẫn thống nhất quan điểm là con gái thì cũng học nhưng xong ĐH là em thấy đủ vốn rồi, chứ em không kỳ vọng nhiều như con trai bác à; như thằng con trai em, nó vừa xong ĐH nay tiếp tục học Th S. Con gái học xong ĐH cũng 22 t, đi làm vài năm lập gia đình là vừa, lúc đấy lo quán xuyến gia đình, chăm lo con cái.
MÌnh nghiên về khuynh hướng nhờ ông bà nội- ngoại chủ trì. Dù sao Ông Bà cũng nuôi con tốt mấy chục năm.
Nhưng hiện giờ khuynh hướng tự lập và vọng ngoại phát triển; theo mình không tốt với những người thu nhập trung bình.
Còn định hướng, đàn anh mình nói chết sống gì cũng phải nó thông thạo nhuần nhuyễn một ngoại ngữ. Sau đó tùy khả năng của nó mà đặt các ước vọng cao hơn.
Nhưng hiện giờ khuynh hướng tự lập và vọng ngoại phát triển; theo mình không tốt với những người thu nhập trung bình.
Còn định hướng, đàn anh mình nói chết sống gì cũng phải nó thông thạo nhuần nhuyễn một ngoại ngữ. Sau đó tùy khả năng của nó mà đặt các ước vọng cao hơn.