Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Mr. Đàm Cả Tú nói:
- Oái có cả Cụ TTH ra PR chuyến này nửa à , tiếc quá Anh em nhà "Song Tuấn" của TFC ngồi nhậu chung 1 nhà hàng , cách nhau có vài chục m mà lại để bỏ lỡ mất dịp
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

với nhau . Tiếc thật .
Sorry các Bác GMFC : vì đã lở làm loãng thread của các bác nhé .
Bác TTH dạo này chuyển qua "tạm trú dài hạn- KT3" bên GMFC rồi ạ! Hehe
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
solopidi nói:
Tiếc quá em vắng mẹt huhu
Off tổng kết kỳ này em sẽ kiểm điểm và phạt thẳng tay với bác đấy . Đúng theo nghị quyết đã thông qua tại 1B .
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
[/quote]
Bác TTH dạo này chuyển qua "tạm trú dài hạn- KT3" bên GMFC rồi ạ! Hehe
[/quote]
Bác TTH được anh em GMFC thuyết phục và đã đồng ý vào phút chót . Sự có mặt của bác ấy càng làm chuyến đi vui lại càng vui hơn nữa. Một lần nữa xin cám ơn sự nhiệt tình của bác.
 
Hạng D
30/6/10
1.154
0
36
54
Tp.HCM
bonbanhxequay nói:
solopidi nói:
Tiếc quá em vắng mẹt huhu
Off tổng kết kỳ này em sẽ kiểm điểm và phạt thẳng tay với bác đấy . Đúng theo nghị quyết đã thông qua tại 1B .

Không những Solopidi mà còn Singapore12 và HP Juki nữa, HP mà k làm gương thì làm sao mà cầm cân rảy mực được. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cái này thì ....

Tiberli về giữa chừng mà vẫn rất vui vẻ, tươi cười, móc bóp 500k nộp vào ngân sách (mặc dù cậu ấy có lý do rất chính đáng và thuyết phục).
 
Hạng D
25/11/09
4.270
16
38
CADIVI
Bác LHK không cần phải nêu đích danh như vậy , kỳ off này em đã cầm danh sách rùi , đọc lên , biểu quyết và đóng phạt thôi.
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
LHK3102 nói:
bonbanhxequay nói:
solopidi nói:
Tiếc quá em vắng mẹt huhu
Off tổng kết kỳ này em sẽ kiểm điểm và phạt thẳng tay với bác đấy . Đúng theo nghị quyết đã thông qua tại 1B .

Không những Solopidi mà còn Singapore12 và HP Juki nữa, HP mà k làm gương thì làm sao mà cầm cân rảy mực được. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Cái này thì ....

Tiberli về giữa chừng mà vẫn rất vui vẻ, tươi cười, móc bóp 500k nộp vào ngân sách (mặc dù cậu ấy có lý do rất chính đáng và thuyết phục).
...Nửa đêm vỗ gối (nhớ vợ):(, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa (sợ bị phạt):oops:, chỉ hận không được lột da, ăn gan, uống máu quân tàn bạo dám phạt mình:D
và mọc cánh bay zìa zới zợ thân iu (ôi phi công nhưng mà đi xế hộp) nên đành tươi cười móc ví mà thôi!:D:D:D:D
 
Tập Lái
1/6/10
28
0
0
Không biết có bác nào nhớ em không. Em đi chiếc ZACE ở chung khách sạn Ánh Dương với các bác bị đụng banh chành dàn đầu. :oops:
 
Last edited by a moderator: