daysleeper nói:Em thử luôn rồi bác.Tàu điện ngầm phải biết rõ các tuyến của nó thì mới nên đi,các bác ko nên đi 1 mình,dễ lạc lắm.Chỉ cần mua cái thẻ giống đồng xu,quẹt qua máy tự động là chui xuống tầng hầm,mỗi tuyến thì xu có màu tương ứng.Mà tàu điện ngầm em thấy toàn sinh viên học sinh ko ah.
Thẻ đây nè bác

Thật tình là nếu 1 mình thì em cũng chả dám đi, cũng may nhờ có con bé đó, con bé này từng qua VN học, nó học ở Hà Nội được 4 năm nên cũng khá rành về văn hóa Việt Nam
Người TQ theo chuyến đi vừa rồi của em, thì em thấy họ rất khó gần, khó bắt chuyện nhưng nếu đã quen biết hay trò chuyện được rồi thì họ cũng cởi mở lắm