Hạng B1
12/10/11
80
1
0
Shirocking nói:
Chào các bác, em 9 nè, tuần vừa rồi vừa đem em nó test SG-Đà Lạt-Phan Thiết. Có 1 số hình ảnh muốn chia sẻ ace trong 4rum. Phải nói rằng chuyến NT vừa rồi e học đc nhiều kinh nghiệm cầm lái và lần này là áp dụng đi đèo nên công lực tăng lên gấp bội. ^^
Em Fiesta này bo đèo sướng wa đi mất. Trong suốt đoạn lên và đổ đèo em đều thử on/off chế độ leo đèo của xe và rất thích thú vì ở SG có bao h dùng chức năng này đâu.

PS: Tks bác hang-xeng giới thiệu chỗ mướn bộ đàm nhé, good service.

6311347330_7b4c80573b_z.jpg

Dừng chân ở chợ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đi chung có ông anh chạy Nissan GrandLivina dẫn đường.

6311348022_30e3e20623_z.jpg


6311360804_4caa5623fa_z.jpg

Nghĩ ngơi ở tp.Đà Lạt. Chụp ở góc này thấy em nó đâu có nhỏ con wa so với GrandLivina nhỉ.

6310839915_7a9137a407_z.jpg

Chặng từ Đà Lạt xuống Phan Thiết, em đi đường Lương Sơn - Đại Ninh, đường đèo này vắng lắm, lúc đi có 2 xe nhà em đi thôi, nên cũng hơi sợ. Khúc đầu đoạn từ Đà Lạt thì đường xấu, sạt lở, đi như chơi thú nhún ah, khoảng 10km.
6310840403_c8a36f34f7_z.jpg

Cảnh rừng núi hoang dã đẹp lắm mấy bác ơi, ko khí lại trong lành nữa.
6310873497_7a49f7544a_z.jpg

1 bên núi, 1 bên vực. Mới lái như em có Fiesta đi nên ko run lắm, chứ chạy xe số sàn chắc toát mồ hôi wa.

6311457808_761e40f132_z.jpg


6310874171_0dd8f7e170_z.jpg




6310841203_4c9e37c928_z.jpg

Nghỉ chừng giữa đèo vọng cảnh.
6310867809_8c5792f712_z.jpg

Trên đường đi Bàu Trắng, Phan Thiết.
6311390256_91476a03e1_z.jpg


Suốt chuyến đi ko có gì phàn nàn em nó, chỉ xót cái là, xe gầm thấp mà đi mấy cái đường xấu quá, bị cạ gầm mấy khúc đường bị sạt lở đá. Hic. Vì đi chung với gia đình, chứ ko em cũng thử off-road khu đồi cát này rồi, keke.

Qua 2 chuyến đi xa, sẵn test xe, càng yêu Fiesta hơn rồi. Mong e nó đừng trở chứng j nhé. E chỉ thắc mắc, sao xe e đi bánh nó cứ non hơi hoài nhỉ? Hay do 2 a e nặng wa, rồi đi đường thú nhún nữa? keke.
Ôi mong có chuyến nào đi chơi xa với mọi người wa đi.
Đường đèo Đại Ninh lúc 9 thằng Nga chết Tớ lái INNOVAđi qua thấy cũng hơi sợ, sau đó đi lần 3 trở đi cũng bình thường. Khúc đầu đường hơi xấu xe Fiesta đi xót ruột lắm, gầm thấp nó kêu rẹt rẹt ngoài.
 
Hạng B2
6/4/11
134
0
0
Đi sướng lắm hả bác, em lấy xe 1 tháng rồi mà mới đi lòng vòng trong phố, ghiền đi chơi xa quá đi
 
Tập Lái
20/8/11
12
0
0
Đường đèo Đại Ninh thì khỏi nói rồi, rất đã rất yomost nhất là lúc đi đêm, lâu lâu có mấy tay lâm tặc chạy xe gắn máy chạy ngược chiều chở 2~3 khúc gỗ để nẵm ngang mới ớn
 
Guest
20/10/09
155
0
16
Sài gòn
Shirocking nói:
6311360804_4caa5623fa_z.jpg

Nghĩ ngơi ở tp.Đà Lạt. Chụp ở góc này thấy em nó đâu có nhỏ con wa so với GrandLivina nhỉ.

Tấm hình này đẹp quá, nhìn cứ như là ở nước ngoài ấy
 
Hạng B2
24/7/11
358
86
28
Số 9 này cũng chịu chơi quá he, anh em sau khi chuyến nt-sg về chắc trốn hết rồi, đề nghị hôm nào tụ tập đi tánh linh ăn thịt rừng tắm suối thiên nhiên đê, bác nào ủng hộ thì vote em, để em lên kế hoạch trình với các bác (xe số 2 là em :))
 
Hạng D
9/2/10
1.359
516
113
37
Em đây, hii. Mong các bác thông cảm cho e tí, thời gian cuối năm nên cv của e hơi nhiều xíu. Cập nhật tình hình e tính ae mình làm 1 hội nhỏ trong chi hội ffc cùng tham gia sn os lần 9 vào tháng 12.mong ae ủng hộ nhé.
Bác kennyngo lên chương trình thăm vườn thú sớm đi nhởi,hee.nghe bác nói sơ qua e đã thèm quá rùi,ực ực