Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
44
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Sti phọt khúc cuối coi, ngày nào cũng vô canh hết mệt quá
 
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Hehe...tình hình là nhờ có cảm hứng sau chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục tối nay của OSer FC...nên em đã phọt luôn phằng còn lại của trận CK roài đó nhoen...
033102comp_1_prv.gif
(Trang 5 nhoen...)
Đọc xong mỏi mắt ráng chịu nhoen...hehe...
15.gif
033102beer_1_prv.gif

033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng D
13/2/09
1.236
87
48
44
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Xong
 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
cho sờ ti nhoa
 
Hạng D
31/3/11
1.670
885
113
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Đọc xong trang 5 hết mịa buổi sáng,còn cha sờ ti thì thức nguyên đêm,thương!
 
23/10/06
14.638
5.121
113
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Quote cho xuống cuối thớt cho dễ theo dõi!
080402cool_prv.gif


steven_7789 nói:
[font="comic sans ms,sans-serif"]OS CL 2013...TRẬN CHUNG KẾT...TFC-SFC....
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
[/font]

Đúng 16h00...tèng tèng teng téng tèng tèng teng téng teng...điệu nhạc quen thuộc của Champion League vang lên...để mở màn cho trận CK của OS CL 2013...nơi Kens1802 sẽ dẫn đầu đội hình TFC trong trang phục trắng kiêu hãnh với logo của NTT Moxie...để đối đầu cùng 1 thế lực mới của bóng đá OS...được dẫn dắt bởi Dung KingSport trong sắc áo màu xanh đầy mới mẻ và hiện đại...
080402cool_prv.gif

Một Oser nữ khá xinh đẹp ngồi trong khu khán giả buộc miệng hỏi..."năm nay BMW gặp TOYATA trong trận CK nữa hả anh?...BMW mặc áo xanh đẹp quá..."...
15.gif
...Vâng, đó chính là tiếng nói, là thói quen của lịch sử...còn năm nay, tại OS CL 2013...lịch sử đã được sang trang...khái niệm "Cặp đôi hoàn hảo BFC-TFC" giờ đã trở thành hoài niệm ở sân chơi bóng đá OS...bây giờ là thời khắc bản đồ bóng đá OS cần được định vị lại...và trãi qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều cố gắng, rất nhiều tâm huyết...họ...những cầu thủ SFC...cựu vương 1 thời của bóng đá OS...đang được lịch sử chọn trao cho nhiệm vụ đầy vinh quanh này...đó là lật đổ sự thống trị của "Cặp đôi hoàn hảo" và cản đường TFC để tiếp tục khẳng định cái dớp không thể VĐ 2 năm liên tiếp của OS CL...
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Quả là không dễ để làm được 1 trong 2 vế của cái nhiệm vụ đầy chông gai này...nhưng với phong độ ấn tượng, và lối chơi đầy quyến rũ...SFC đã làm được vế đầu...đó là tiễn chân BFC ra về sau vòng loại bảng B, để lần đầu tiên chia lìa lứa đôi TFC-BFC tại 1 trận CK OS CL...Và lại cũng là nhưng...vẫn còn đó 1 nửa đáng sợ khác đang hiển hiện trước mắt SFC, tại ngưỡng cửa của thiên đường, ngưỡng cửa của trận CK...đó chính là TFC...
033102bebe_1_prv.gif
...Nếu hạ được TFC tại trận đấu cuối cùng này...SFC sẽ có được 1 Giải đấu thành công trọn vẹn về mọi mặt...
033102beer_1_prv.gif

Còn ngược lại, với TFC...với tất cả sự tôn trọng và thận trọng dành cho đối thủ quen thuộc SFC...họ cũng đang rất quyết tâm phá dớp của OS CL...để lần thứ 2 liên tiếp đăng quang và ghi tên mình vào ngôi nhà của những huyền thoại bóng đá OS...
15.gif
033102beer_1_prv.gif

Những cái bắt tay,vỗ vai...đá chưng,kéo áo thân mật trước giờ bóng lăn của cầu thủ 2 đội đã chứng tỏ rằng họ rất hiểu nhau...hiểu rõ từ từng cầu thủ đến cả đấu pháp thi đấu của đối thủ...và hiển nhiên, trong 1 trận đấu CK kiểu như vầy thì kết quả thắng thua thường đến từ chỉ 1 sai lầm hoặc 1 pha tỏa sáng duy nhất mà thôi...
080402cool_prv.gif

Hiệp 1 trận CK chuẩn bị bắt đầu...SFC với triết lý bóng đá "tấn công là phòng ngự"...tung đội hình ra quân với chiến thuật 2-2 như sau: GK Dung KingSport, 5hiep/NKC bên dưới, MataOS/Cocadotcom bên trên...đây cũng chính là đội hình mạnh nhất của SFC và có thể nói là tập thể thi đấu với lối chơi hoa mỹ nhất OS CL 2013...
080402cool_prv.gif
...
Phía bên kia chiếc Cup...TFC với triết lý bóng đá "phòng ngự chặt-phản công nhanh"...ra quân với đội hình gồm GK Tungdh, Tintin/Thankyoufootball tuyến dưới, Hattrickson/M.L.C tuyến trên...nếu Tintin và Thanhyoufootball là những cầu thủ thi đấu vô cùng hiệu quả ở tuyến phòng ngự...thì phía trên siêu sát thủ M.L.C sẽ luôn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của đội bạn...cho dù đó sai lầm nhỏ nhất...
080402cool_prv.gif

SFC là đội được giao bóng trước...sau 1 vài pha đập nhả bên phía sân nhà...đội hình SFC bắt đầu thực hiện việc di chuyển xoay vòng liên tục...với hy vọng có thể gây rối loạn tuyến phòng ngự của TFC...
39.gif
...tuy nhiên, với thành phần nòng cốt là bộ khung đã lên ngôi VĐ OS CL 2012 dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Huỳnh Tấn Quốc...đội hình TFC nắm rất rõ phương thức tấn công này...nhờ vậy, họ vẫn đảm bảo được các vị trí chiến thuật...và bóng hầu như chỉ được chuyển vòng quanh bên ngoài đội hình TFC...mà ít khi tiếp cận được cầu môn của Tungdh...SFC thỉnh thoảng cũng có được 1,2 pha bật tường trung lộ...nhưng tính bất ngờ của những pha xử lý này cũng chỉ đủ để họ có được pha đá phạt góc...sau màn che chắn hết sức vững vàng của tuyến phòng ngự bên phía TFC...
080402cool_prv.gif

Thời tiết mát dịu sau cơn mưa, cùng với mặt sân trơn ẩm ướt có vẻ càng khẳng định thêm chút ưu thế về mặt hiệu quả cho lối chơi phòng ngự pressing của TFC...chính áp lực đeo bám của bộ đôi thanhyoufootball và M.L.C bên trên đã phần nào gây khó khăn và làm giảm độ chính xác trong những pha đan bóng xoay vòng của SFC...Điều mà người mà hâm mộ có thể cảm nhận được sau khoảng 10 phút đầu của Hiệp 1 là TFC gần như sẽ không bị ghi bàn...vế còn lại là liệu họ có tìm được bàn thắng giải tỏa tâm lý đến từ chiến thuật vô cùng hợp lý này không?...Và điều cần đến đã đến...phút 12 Hiệp 1...trước áp lực vào bóng quyết liệt của M.L.C, NKC bên biên trái cầu môn SFC vội vàng bật bóng sang cho MataOS bên phải...thật không may, bóng lại tìm đến đúng chân thankyoufootball đang trên đà lao xuống bắt MataOS...Với bản lĩnh từng trãi của mình GK DungKingSport lập tức lao ra vạch 6m trước cầu môn để khép góc sút của thankyoufootball...và thật may mắn cho TFC khi thankyoufootball bỗng nhiên trượt ngã khi tiếp bóng...để rồi nỗ lực với bóng tiếp theo lại vô tình trở thành 1 pha vặn sườn hoàn hảo...khiến cho GK DungKingSport chỉ còn biết bất lực ngoái nhìn bóng trôi vào lưới...V..À...O..O..O...
080402cool_prv.gif
...TFC vươn lên dẫn trước 1-0...với 1 tâm lý hết sức ưu thế trước SFC...Với bóng đá,khi bạn giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn...nhưng lại không thể tìm được đường vào cầu môn đội bạn...thì ngón đòn "hồi mã thương" là điểu bạn nên chờ đợi...và TFC đã vượt lên giành ưu thế điểm số một cách hết sức kinh điển theo lý thuyết này...
080402cool_prv.gif

Năm ngoái, tại trận CK OS CL 2012...TFC cũng đã bị BFC vượt lên dẫn trước 1-0...nhưng chung cuộc họ lại là người giành chiến thắng...như vậy mơ hồ có thể linh cảm rằng...nếu đội nào ghi bàn trước trong trận CK OS CL...thì đội đó sẽ thua trận...
033102bebe_1_prv.gif
...và bằng chút niềm tin mong manh này...SFC vẫn tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ sau hồi còi giao bóng giữa sân...sự e dè trong cách chơi bên phía SFC đã được thay thế bằng những cái bặm môi đầy quyết tâm,những bước chạy đầy mạnh mẽ...và những cú dứt điểm đầy quyết đoán...
033102beer_1_prv.gif

Bên phía TFC, BHL bắt đầu thực hiện điều chỉnh nhân sự...jayle và junbaby vào sân thay cho thankyoufootball và hattrickson để gia cố cho tuyến dưới...ý đồ bảo vệ tỉ số cho đến Hiệp 1 của TFC đã lộ rõ...bên phía SFC...Coca2012 và PutinOS cũng được tung vào sân với hy vọng mang đến niềm vui gỡ hòa cho toàn đội bằng cái chân trái kỳ diệu của mình...
080402cool_prv.gif
...SFC vẫn trung thành với lối đan bóng xoay vòng để kiểm soát bóng và gia tăng áp lực về phía cầu môn Tungdh...còn TFC thì lùi thấp đội hình, chấp nhận nhường hẳn thế trận cho SFC, và tiếp tục thách thức bàn gỡ hòa từ đối thủ...
080402cool_prv.gif
...Hiệp 1 dần trôi vào những phút cuối...PutinOS và Coca2012 lần lượt đã có hơn 2 cú ra chân mạnh mẽ về phía cầu môn TFC, nhưng tất cả đều mang lại cảm giác nuối tiếc cho người hâm mộ SFC...trong khi chủ công Cocadotcom lại luôn bị Junbaby và Tintin lần lượt đeo bám rất chặt...
033102bebe_1_prv.gif
...như đã dự đoán, với 1 thế trận cân bằng như trận CK này...thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết chỉ bởi những khoảnh khắc lóe sáng, hoặc bởi những sai lầm...và chính cái sự bế tắc trong thế trận tấn công đã giúp cho ứng cử viên VPL Cocadotcom bỗng trở nên sáng suốt...anh lập tức lùi sâu về giữa sân, đồng thời ra dấu hiệu xin bóng từ MataOS lúc này đang ở biên phải...sau đường phối hợp ngắn cùng 5hiep, MataOS lập tức cắt bóng chuyển biên ngược về cho Cocadotcom lúc này đang ở giữa sân...Cocadotcom nhận bóng, đẩy vào trung lộ, vượt qua sự đeo bám của Hattrickson...và khi mà hàng thủ của TFC đang chờ đợi 1 đường chuyền ngang quen thuộc cho 5hiep như những gì đã thực hiện trước đó...thì Cocadotcom lại bất ngờ vung chân hết sức quyết đoán từ cự ly phải đến tầm 25m...bóng đi căng như kẻ chỉ và ngoan ngoãn chui vào góc phải rất hẹp còn lại trong khung thành của Tungdh...trước sự ngỡ ngàng đứng chôn chân của cả Junbaby lẫn GK bên phía TFC...V...À...O...O...O..tỉ số của trận CK bây giờ đã được SFC cân bằng 1-1...
033102beer_1_prv.gif

Một vài sự tranh luận gay gắt về lỗi ai trong tình huống bị gỡ bàn đã xuất phía bên kia phần sân...và các cầu thủ TFC bắt đầu thực hiện giao bóng giữa sân...với 1 cảm giác phần nào khá lo âu...về cái dớp không thể VĐ OS CL liên tiếp 2 lần...và phần nào đó của cái kịch bản bị lội ngược dòng trong trân CK theo đúng luật nhân quả...
15.gif

Tỉ số 1-1 có thể nói là 1 kết quả phù hợp với thực tế thế trận đã diễn ra, và cũng là kết quả chấp nhận được với cả 2 đội...vì thế những phút ít ỏi còn lại của hiệp đấu, cả 2 đội đều thi đấu cầm chừng,chắc chắn...chờ hồi còi hết giờ...Toét...toét..toét...Hiệp 1 của trận CK OS CL 2013 kết thúc...cả 2 đội tạm rời sân nghỉ và mang theo cùng những cảm giác hết sức trái ngược nhau...người TFC thì lo lắng cái cảm giác trở thành cựu vương, còn người SFC thì hồ hởi mong chờ 1 giấc mơ đẹp...nơi họ lội ngược dòng thành công trước ĐKVĐ TFC để lần thứ 2 bước lên đỉnh vinh quang OS CL...
15.gif
080402cool_prv.gif


Thời gian nghỉ giải lao đã hết…Hiệp 2 bắt đầu…mưa đã bắt đầu tạnh hẳn..và SFC bắt đầu hiệp đấu còn lại có phần hứng khởi hơn…Có lẽ bàn gỡ hòa vào cuối Hiệp 1 phần nào đã giúp giải tỏa áp lực tâm lý cho SFC, và cũng vô hình trung lại chuyển cái áp lực này sang cho TFC…với cái dzớp ghi bàn trước sẽ thua trận, và chưa có đội nào VĐ Giải được 2 lần liên tiếp…
Lần này, Trungdotcom, Coca2012, CRH và PutinOS là những cái tên được trao ấn kiếm nhằm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn cho SFC…phía bên kia, TFC vẫn tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự chặt chẽ với sự xuất hiện của Jayle, Junbaby…Đã có chút thay đổi về lối chơi, khi bóng từ phần sân của SFC nhanh chóng được chuyển sang phần sân của TFC chỉ sau không quá 2 chạm, bằng những đường chuyền dài vượt tuyến...nhắm đến trung phong CRH bên trên…tính hiệu quả có vẻ đã tăng lên khi lần lượt PutinOS và Coca2012 đã tung được những cú sút bằng chân trái khá căng về khung thành Tungdh…Nếu nhìn tổng quan về chiến thuật thì điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ TFC đã chấp nhận phòng ngự khu vực, và nhường hẳn thế trận cho SFC…Tuy nhiên, sút bóng nhiều không có nghĩa là sẽ có bàn thắng…hầu như toàn bộ các cú sút của cầu thủ SFC đều chỉ mang về cho họ chút tia hy vọng nhỏ nhoi…và kết quả tốt nhất họ có được sau những cú đại bác này chỉ vỏn vẹn là những quả phạt góc…Ngược lại, TFC vẫn tỏ ra nguy hiểm trong những qua phản công do Tungdh và Jayle phát động…sát thủ M.L.C thậm chí đã có đến 2 lần bẻ gãy được hậu vệ cuối của SFC bằng động tác giả sút rồi chuyền ngược lại vào vòng 6m của cầu môn Dung KingSport…nhưng tiếc là tuyến 2 của TFC hoặc không dâng cao kịp để dứt điểm…hoặc buộc phải đứng dưới nhìn thèm khát…khi không được qua quá nửa sân theo yêu cầu của lối chơi…Phút thú 8 của Hiệp 2…một tia hy vọng chợt lóe sáng cho SFC khi Trungdotcom đập bóng sệt từ cuối sân lên cho CRH...mặc dù bị Tintin đang theo kèm chặt…nhưng trong 1 phút ngẫu hứng…CRH nhẹ nhàng dùng gót tiếp bóng và hất nhẹ theo chiều bóng đi…trái bóng ngoan ngoãn đi theo 1 quỹ đạo hết sức đáng iu để đến đúng ngay vị trí của PutinOS đang di chuyển chiến thuật xuống nơi biên trái…phải nói là pha xử lý chẳng những làm gãy đội bạn…mà còn làm bất ngờ luôn cả đội nhà…mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi PutinOS chỉ kịp nhận ra rằng mình cần phải làm 1 cái gì đó…và Bùm…cú ra chân của hảo thủ này đã đưa bóng tìm đúng ngay xà ngang của TFC…khi mà Tungdh cũng đã bất lực đứng nhìn…vâng,xà ngang đã cứu cho TFC 1 bàn thua trông thấy…và có lẽ chúng ta sau nhiều năm bóng đá cũng tự nhủ trong lòng rằng…SFC đen roài..dám sút trúng bàn thờ tổ…
Phút thứ 10 của Hiệp 2, SFC rút toàn bộ đội hình xuất phát đầu Hiệp 2 ra, và tung trở lại bộ tứ 5hiep,NKC,Cocadotcom, MataOS…lẽ tất nhiên, hình ảnh những pha đan bóng quen thuộc đã xuất hiện trở lại..và cũng đồng nghĩa là áp lực dành cho cầu môn của Tungdh cũng đã giảm đi khá nhiều…Nếu được phép nhận định đôi chút về mặt chiến thuật và thế trận của Hiệp 2…thì giới chuyên môn chúng tôi cho rằng sự xuất hiện của PutinOS và CRH, với phong cách thi đấu bóng dài kiểu sân 11 người có lẽ sẽ mang lại nhiều nguy hiểm và tiềm ẩn cơ hội đột biến cao hơn cho SFC…so với lối đan bóng lòng vòng của nhóm vào sau…Và mọi thứ hết sức rõ ràng khi gần 8 phút tiếp theo trôi qua, Tungdh chỉ chạm được tay vào bóng vỏn vẹn 2 lần…Có được thế trận tốt hơn, tạo được nhiều áp lực hơn…nhưng SFC vẫn tiếp tục bế tắc…lối chơi đan bóng di chuyển xoay vòng liên tục có rất nhiều ưu điểm, nhưng lại cũng tiềm ẩn 1 khuyết điểm nguy hiểm khác là thể lực của cầu thủ sẽ bị hao mòn rất nhanh…từ đó sẽ khiến cho độ chính xác của những pha phối hợp bị giảm đi rất nhiều..Và trong 1 ngày đáng quên, khuyết điểm này đã bộc lộ từ phía SFC…trong 1 pha phối hợp ngắn…Cocadotcom bị M.L.C đeo bám sát…nên chuyền bóng ngược về cho 5hiep bên dưới…ngay lập tức Hattrickson ập lên pressing…5hiep lúc này đã có phần xuống sức…nên có phần lúng túng và vội vã phá bóng theo cảm tính lên trên…bóng rơi vào gần vạch giữa sân…nơi mà Junbaby lúc này đang dâng lên chiếm vị trí…ngay tức thì…Junbaby tung ngay 1 cú bấm bóng bằng lòng trong chuẩn xác, đưa bóng vượt qua đầu Cocadotcom, đến đúng ngay vị trí của sát thủ M.L.C đang chờ sẵn nên mép trái vòng 6m…chỉ với 1 nhịp bắt bóng…và 1 cú đảo người làm động tác giả…5hiep theo kèm ngay phía sau đã trở thành người thừa…ngay lúc này, với hơn 10 năm chinh chiến trong khung gỗ…Dung KingSport đã ngay lập tức lao ra để khép góc sút nơi chính diện cầu môn…nhưng tất cả mọi nỗ lực của các chàng trai bên phía SFC vẫn không đủ để ngăn cản 1 cú ra chân cực căng và chuẩn xác bằng mu chân trái của siêu sát thủ M.L.C…Bùm…bóng tìm ngay đúng cột dọc trái của khung thành SFC…thời gian lúc này bỗng như lắng đọng lại với người SFC để chờ đợi cái phán quyết cuối cùng của thần may mắn…nhưng…không…ngày hôm nay thần may mắn đã vận lên người bộ đồ trắng tinh tươm của NTT Moxie…và vì thế, trái bóng đã ngoan ngoãn bật cột dọc đi thẳng luôn vàogóc phải lưới khung thành của DungKingSport…V..À..O…O...O…Tỉ số trận CK được nâng lên thành 2-1 cho ĐKVĐ TFC…nỗi lo chạm bàn thờ tổ của người SFC giờ đã ứng nghiệm thành sự thật…
SFC lại phải bắt đầu mọi nỗ lực và hy vọng mong manh còn sót lại từ vạch giữa sân…khi mà đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 18…NKC vào sân, nhưng là ở vị trí GK…SFC sẽ thi đấu 5 người…Phía bên kia, TFC giờ đã vượt qua được áp lực tâm lý nặng nề…cho đến thời điểm này, họ đã gần chinh phục được 2 cái dớp đáng sợ của sân chơi OS CL…khuôn mặt của tất cả những chiếc áo trắng đều đã giãn ra…và họ đang sẵn sàng chờ đợi màn thử thách cuối cùng còn lại từ SFC…Thực tế mà nói, chiến thuật đá 5 người rất khó để triển khai đạt hiệu quả…đặc biệt là trong 1 trận CK với 1 TFC chơi bóng rất thực dụng…không cần đẹp nhưng hiệu quả…Với 5 cầu thủ trên sân, trái bóng bây giờ gần như nằm hẳn bên phần sân của TFC…và những nỗ lực bên phía SFC cũng không phải là vô nghĩa…khi phút 19…NKC chuyền chọc khe để Cocadotcom băng xuống trống trãi bên cánh phải…nhưng cú dứt điểm tinh tế sau đó của anh cũng chỉ đủ đưa bóng đi sạt cách cột dọc TFC khoảng chừng 8cm…bên ngoài sân là những ánh mắt tiếc nuối ,những cái ôm đầu của màu áo xanh SFC…vâng bóng đá là thế,đôi khi niềm vui và nỗi thất vọng chỉ cách nhau vỏn vẹn có 8cm mà thôi…Tia hy vọng lại tiếp tục được thắp lên…phút 21 của Hiệp 2, Cocadotcom tiếp tục tìm kiếm vận may bằng 1 cú sút xa như đã làm ở Hiệp 1…lần này mọi thứ đã khả quan hơn…khi bóng chạm vào mép ngoài của cột dọc trái khung thành Tungdh, và bay ra ngoài…
Toét…toét…toét…Khanhnq là người nhanh chân nhất, dẫn đầu làn sóng áo trắng ùa vào sân trong niềm vui bùng nổ…Vậy là TFC đã lần thứ 2 liên tiếp đăng quang tại sân chơi OS CL, bằng chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở, đầy cảm xúc trước 1 SFC đang vào phom…
[font="comic sans ms,sans-serif"]Xin chúc mừng nhà Tân Vô Địch OS CL 2013 TFC…Xin chúc mừng sự lên ngôi của những giá trị truyền thống tại sân chơi bóng đá hoành tráng nhất OS...
080402cool_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
[/font]


Mặc dù bại trận, nhưng SFC cũng rất xứng đáng nhận được những lời ca ngợi về màn trình diễn ấn tượng của mình tại OS CL 2013…đặc biệt là trong bối cảnh mà “đại gia” BFC, một nửa của “Cặp đôi hoàn hảo” đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay với Giải đấu chỉ sau vòng bảng, hay như hoàn cảnh của XNL FC và MFC phải buồn bã khui Grambinus để cùng nhau ngậm ngùi nhìn MBFC giành vé vào chơi BK…
Bóng đá là thế, niềm vui của người thắng trận sẽ là nỗi buồn của người thua trận…nhưng đối với người hâm mộ chúng tôi, tất cả các đội bóng , tất cả các hảo thủ OS đã xỏ giày ra sân trong suốt hành trình của OS CL 2013…đều là những người chiến thắng.Các bạn xứng đáng nhận được những tràng pháo tay hoành tráng nhất vì những cảm xúc tưng bừng đã mang lại cho sân chơi chung...
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif


[font="comic sans ms,sans-serif"]V[/font]ậy là OS CL 2013 xin đươc gửi lời chào tạm biệt đầy thân ái đến toàn thể người hâm mộ bóng đá OS…và xin hẹn gặp lại tại mùa giải sau OS CL 2014…hứa hẹn sẽ tưng bừng và hoành tráng hơn gấp nhiều lần...
15.gif
033102comp_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

[font="comic sans ms,sans-serif"] [/font]
(Sờ-ti...phóng dziên chiến trường tại OS CL 2013)



 
Hạng F
9/8/09
6.395
68.491
113
TFC
xaydungquocgia.com
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Sờ ti bình luận quá
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
. Chỉ ghét cái còn đá đểu mình nữa:mad:
 
Hạng D
5/9/07
1.196
135
63
45
Tp.HCM
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Bài viết hay quá, tuy nhiên câu kết luận chưa chuẩn nhé. TFC là đương kim VĐ chứ đâu phải là "...nhà Tân Vô Địch" kakaka
 
Hạng D
31/3/11
1.670
885
113
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

M.L.C nói:
Bài viết hay quá, tuy nhiên câu kết luận chưa chuẩn nhé. TFC là đương kim VĐ chứ đâu phải là "...nhà Tân Vô Địch" kakaka
Thông cảm nha bác,tội nghiệp thằng bé thức phia viết tới đó đuối mẹ rầu
20.gif

 
Hạng D
12/7/10
1.191
4
38
Re: OS CL 2013...CƠ HỘI ĐI TIẾP SAU LƯỢT ĐẤU BUỔI SÁNG NGÀY ĐẦU TIÊN

Đúng là tân vô địch với e, thankyoufootball và tungdh, bác P :)