Hạng D
21/9/04
1.362
10.275
113
Saigon
www.dongbich.com
còn đây là câu chuyện của em đăng kiểm vào chiều hôm qua, viết trên facebook của em, bết ra đây cho các bác xem để xét ạ:

Mình hôm nay đi đăng kiểm, trưa nắng quá nên đi đăng kiểm gần nhà, trạm Đăng Kiểm cầu Bình Triệu. Mọi lần trước đi đăng kiểm mình đều bỏ 100 ngàn vào táp-lô để giúp các anh đăng kiểm viên làm việc mệt nhọc.
Lần này mình bực tay Thăng (bên Bộ GTVT), vì lạm thu thêm phí đường bộ, thế nên không bỏ nữa.
Đồng chí kiểm định viên thế là vần con xe của mình, sau khi mở đủ 3 hộc cửa, táp lô và kệ tay để tìm tiền, bèn, nhảy lên nhảy xuống, đo đo, vẽ vẽ, chụp chụp, chích chích máy đủ các loại vẫn chưa tìm được ra lỗi; đồng chí có vẻ cáu, tới bước cuối cùng là đo độ tâm trung của đèn pha xe, đồng chí ngoắc tay mình lại, bảo "xe của anh mới nhỉ, hình như mới làm bảo dưỡng toàn bộ đón Tết nhỉ?"
Mình bảo "vâng"
Đồng chí kiểm định viên thế là nhanh nhẩu thêm ngay "Thế mà không cho bên này tiền Tết là thế nào nhỉ, anh vô xe bỏ vào đi"
Mình hơi bực đấy
Mình đứng thẫn người suy nghĩ tầm 30 giây trong khi đ/c kiểm định cũng ngẫn người đứng đợi mình vô xe bỏ tiền, mình nhớ tới phim Danh Sách Schindler gì đấy có cảnh tay đức quốc xã hỏi tên của tay vai chính là Oskar Schindler, cả 2 bên đều móc cuốn sách nhỏ ghi lại tên tuổi nhau rất oai phong (và phần thắng thuộc về Oskar)
Mình thì không có cuốn sổ nhỏ nào để ghi nên bèn móc con điện thoại Vibrant đời 2010 ra rồi hít thở sâu, mặt nghiêm nghị nhìn thẳng đồng chí kiểm định viên rồi hỏi "Đồng chí cho tôi biết tên và số hiệu KĐV" - Đ/c ngớ người ra, xoay phía ngực có đeo biển hiệu ra xa tôi rồi hỏi "có gì không anh?"
Mình trả lời ngay "Không có gì, nhưng sếp tôi có dặn nếu anh nào muốn xin tiền thì cứ chụp hình rồi bỏ tiền vào"
Đ/c kiểm định nhẹ thở dài và nói "Thôi vậy ông tính sao thì làm" ; Đ/c kiểm định viên nhìn lại mình lần nữa xem có phải là bên ban Thanh Tra của cục Đăng Kiểm trà trộn hay không, (mình đang mặc áo thun trắng cũ mèm, đi đôi giày cũ mèm và mặc 1 quần jeans cũng không mới so với áo, nhìn không ra dáng quan chức; vì mình đóng vai tài xế mà)
Đ/c kiểm định chắc vẫn còn lo nên chốt hạ :Thôi là anh em xin với nhau chứ không có gì đâu, anh ạ, không có gì đâu thôi anh lên lái xe ra đi"
Mình thấy phần thắng là có, bèn bồi thêm cú mã thương, mình hỏi ngay "Thế đồng chí Hùng có còn làm giám đốc trung tâm này không? " Mình hỏi tên Hùng vì nhớ tới thằng bạn thân cấp 3 tên là Hùng chứ có biết ông nào đâu, nhưng mình cứ hỏi đại như vậy để dằn mặt, chẳng ngờ đồng chí kiểm định viên lại trả lời ngay "Dạ, anh Hùng vừa chuyển qua trung tâm khác!"
Mình nói câu cuối rồi lên xe ngay "Ừ, chỗ tôi quen với anh Hùng, người nhà cả mà"
Đ/c kiểm định viên cười tươi và mình lên xe đi ra sân đậu, ở đây mình đợi được gọi tên để đóng thêm gần 1 triệu tiền phí lưu hành xe gì đấy của đồng chí Thăng bên bộ GTVT.
Lỗi toàn là vì đồng chí Thăng, các bạn ạ!
 
Hạng D
25/8/06
1.341
405
83
Hôm trước em để quên tiền ở trong xe, tí nữa có loa mời lên nhận lại:D
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.726
113
Em ơi Sài Gòn phố
Em nghĩ dần dần dân mình cũng phải học cách sống, hành xử cho công bằng và văn minh. Vẫn biết bồi dưỡng là thói quen của người Việt ta, đi đâu cũng gặp, trường học, bệnh viện, cơ quan, nhà máy, thậm chí cổng bảo vệ của mấy em mầm non cũng đòi đút lót.
Những việc họ làm đã được trả lương theo chế độ quy định của pháp luật ta, còn họ làm tốt hơn, nhanh hơn cũng không được, vì đó là quy chuẩn của nghề nghiệp.

Quay lại vấn đề đăng kiểm, trong 1 buổi đăng kiểm có 10 xe mà hết 8 xe đưa tiền thì người cán bộ đăng kiểm xem như việc nhận tiền là đương nhiên và 2 người không nhét tiền là có vấn đề, cần phải vặn vẹo, làm khó dễ để chừa tật không biết điều.

Vậy nếu diễn biến ngược lại là xét 10 xe chỉ 2 người đưa tiền, còn lại 8 người không đưa tiền thì họ sẽ coi như đó là sự bồi dưỡng bình thường, có thì tốt mà không có cũng không sao để không còn nhũng nhiều người đi đăng kiểm xe nữa.