Hạng F
9/8/09
6.390
77.147
113
TFC
xaydungquocgia.com
Thứ 6 này em có việc lên BMT, không biết ngã đi qua Gia Nghĩa còn xấu hay ko, đoạn đường xấu dài bao nhiêu km?Grandis đi có ổn ko?
Nếu so với ngã đi từ Nha Trang hay Ninh Hòa thì sao ạ?
 
Hạng B2
4/6/09
289
30
28
64
Nếu đi đường Gia nghĩa thì khởi hành khoảng 5h sáng là tốt nhất, đường xấu khoảng 50 km nhưng xe em đi được. Khoảng 13h là đến BMT. A mới đi về thấy tuy xấu nhưng đi nhanh hơn đường khác. Nếu bị gì trong khu vực từ Gia nghĩa về BMT thì gọi cho A ngay nhé.
 
Hạng C
7/9/08
540
5
18
52
sài gòn .bmt bác đi quốc lộ 14 >350 km. bác đi đường nha trang >ninh hoà >daklak. tầm 600km. em mới đi quốc lộ 14 về bằng xe sedan vẩn chạy được bác ạ. đường xấu đoạn bù đăng là nặng nhất. còn lại rãi rác các loại ổ cũng nhiều cộng hai bên đường lề rất sâu. nếu trời mưa bác nên chạy cẩn thận.chúc bác chuyến đi an toàn.
 
Hạng D
20/11/07
4.570
465
83
54
Bác đi ban ngày, chạy cẩn thận là ok. Đừng đi ban đêm vì khó thấy độ sâu của các ổ gà (ngập nước). Cách đây khoảng 2 tháng có 1 bác đi Grandis đường này ban đêm, sụp ổ gà và toi luôn 2 bộ mâm + vỏ bên tài đấy!
 
Hạng D
16/8/09
3.149
2.954
113
minhpq nói:
Nếu đi đường Gia nghĩa thì khởi hành khoảng 5h sáng là tốt nhất, đường xấu khoảng 50 km nhưng xe em đi được. Khoảng 13h là đến BMT. A mới đi về thấy tuy xấu nhưng đi nhanh hơn đường khác. Nếu bị gì trong khu vực từ Gia nghĩa về BMT thì gọi cho A ngay nhé.
Em có số của chị T thôi, không có số của anh M. :D:D:D
p/s: Lâu rồi không gặp Anh Chị.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
34
Đi lên Gia Nghĩa đi bác!! QL 14 khúc trước Gia Nghĩa kinh khủng lắm!!
 
Hạng D
4/2/12
3.202
11.535
113
Em mới đi về có chụp hình nhưng lại để quên máy ảnh ở BMT rùi
Vẫn đi ok nhưng đoạn bù đăng qua tới Daksong còn xấu lắm..bác mất khoảng gần 100km cho đoạn này , em đi hết 4h còn 250km kia em chiên có 4h thôi, tổng cộng 9h cả ăn uống nghỉ ngơi
EM Đi từ 8h đến 5h bác ạ,
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Đi ban ngày cho an toàn bác à, ban đêm đường xá không thấy rõ, xe tốc hành chạy kinh lắm!