Status
Không mở trả lời sau này.
26/7/10
1.793
2
0
quachbao nói:
Nghe hấp dẫn quá đi,chắc em nghĩ bán đèn nhảy qua bán hàng bên bác Tuấn quá.

- Chú qua phụ với anh đi , từ ngày nhận chú vào thực tập tới nay không thấy nhắc gì tới xe cộ tưởng là chán xe rồi chứ . Ai đời SV tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô lại đi bán đèn
bash.gif
 
Hạng B2
22/3/11
443
0
0
33
laotuu say ruou nghî lâu quá, haizz xe bán hêť roài mà chãng thay ù hu gì haizz
 
Hạng F
23/12/08
5.072
544
113
43
Ohh, vậy bên bác Đàm có xe tải ben Howo 336 cabin đôi ko ạ? Em đang có mối đây.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.140
113
Bình Dương
Mr. Đàm Cả Tú nói:
quachbao nói:
Nghe hấp dẫn quá đi,chắc em nghĩ bán đèn nhảy qua bán hàng bên bác Tuấn quá.

- Chú qua phụ với anh đi , từ ngày nhận chú vào thực tập tới nay không thấy nhắc gì tới xe cộ tưởng là chán xe rồi chứ . Ai đời SV tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô lại đi bán đèn
bash.gif
Dụ dỗ chẻ em nhoa lão Đàm, bán xe mà 1T8 hơi ít đó, bán đồ bầu 2T5 nè, Quachbao mần hem?
36.gif

Bụp... dính chiếc dép lào của lão lực sư òi, chạy...
 
1/4/07
21.988
16.722
113
0913168658
Nghề chào hàng xe tải đi rất nhiều, nên tuyển người chuyên nghiệp còn hơn vài người không chuyên.
Trước đây sale xe tải khác với xe 4 chổ. suốt ngày ngồi xe đi tỏa chân rết khắp các tinh thành cơ quan; xe bán ra cả ngoài bắc.
Tuyển nhân viên ngồi một chổ mà lương 1tr8 không ai làm nổi đâu.
Thử tính cơ bản
Tiền Nhà 1tr
ăn uống 15k x 3x30 = 1t5
Ngoài ra còn tiền áo quần, đi lại cơ bản phải 1tr nữa.

Đối với sale xe tải ( không phải tập sự) thì không dưới 4tr chưa kể công tác phí và tiền bán mổi đầu xe.
 
Mr. Đàm Cả Tú nói:
quachbao nói:
Nghe hấp dẫn quá đi,chắc em nghĩ bán đèn nhảy qua bán hàng bên bác Tuấn quá.

- Chú qua phụ với anh đi , từ ngày nhận chú vào thực tập tới nay không thấy nhắc gì tới xe cộ tưởng là chán xe rồi chứ . Ai đời SV tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô lại đi bán đèn
bash.gif
hjhj Tại đó là của chú em mở mà giờ đang thiếu người nên mới phải nhẩy vào phụ thôi.Chắc giữa tháng sau là em nghĩ rồi,về nhà phụ Mum em bán nữa.Ở nhà Mum em cũng có bán hàng kiệp đâu.
Người ta nói nhỏ chiệu cực mai mốt lớn được khoẻ vậy mà em cứ bán buôn từ nhỏ đến giờ có khoẻ được lúc nào đâu.Bán hàng tuy là cực nhưng cũng có nhiều lúc vui.Hết lo quản lí nhân viên đến lo tính lời lổ,chi phí này nọ nhưng khi bán được hàng mà thấy khách vui,vừa lòng mình cũng vui.hjhj
Không biết mợ Cọp nhà mình bán quần áo có giống vậy không ta?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/10/06
2.127
65
48
Houston, Texas
Em mà ở nhà em xin chân ở Showroom bác Tú rồi, lương 1 triệu 8 cũng dc nhưng phần tiền ở : nhà chung cư- điện nước, xăng cộ, cafe với ku ncm, nhậu với XNL bác chịu :D

Haha, chọc bác chơi chứ chúc bác sớm tìm ra n.v tận tâm nha !
 
Hạng D
5/4/07
1.793
385
83
Cho e đặt viên gạch làm chân sêu cho bác Ku Tím
 
Hạng D
25/8/08
1.487
18
38
Bốn phương trời
Tiger mom nói:
Mr. Đàm Cả Tú nói:
quachbao nói:
Nghe hấp dẫn quá đi,chắc em nghĩ bán đèn nhảy qua bán hàng bên bác Tuấn quá.

- Chú qua phụ với anh đi , từ ngày nhận chú vào thực tập tới nay không thấy nhắc gì tới xe cộ tưởng là chán xe rồi chứ . Ai đời SV tốt nghiệp ngành cơ khí ô tô lại đi bán đèn
bash.gif
Dụ dỗ chẻ em nhoa lão Đàm, bán xe mà 1T8 hơi ít đó, bán đồ bầu 2T5 nè, Quachbao mần hem?
36.gif

Bụp... dính chiếc dép lào của lão lực sư òi, chạy...
Hang Cọp của Mợ mà gần gần chút dám em đăng ký 1 chân òi, bụng em cũng phưỡn phưỡn nên Mợ khỏi cần mướn mẫu luôn:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.