VN thắng không?

  • Thắng

    Bình chọn: 77 70,6%
  • Thua

    Bình chọn: 32 29,4%

  • Total voters
    109
Hạng D
5/6/08
1.673
5.623
113
Đồng Nai
Hiệp 1 Việt Nam lép vế hoàn toàn, bị 2 cú dội xà ngang, trời cứu nên vẫn giữ sạch lưới.

Đầu hiệp 2, Việt Nam được hưởng phạt góc, bóng treo vào, 1 chú Ai rắc dùng tay chơi bóng nên phạt đền, CP10 sút luân lưu kiểu Pa-len-ka nhưng bị thủ bắt bài, tóm gọn bóng.

Phút 65, 1 tiền đạo Ai rắc đau bụng cấp dạng ỉa chảy nên bị thay ra, sức phản công của Ai rắc yếu dần từ đây, phút 70, Việt Nam có đường phản công nhanh, cầu thủ Ai rắc buộc phạm lỗi thô thiển, nhận thẻ đỏ.

Các cầu thủ Ai rắc thiếu người nên co cụm phòng thủ hòng kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu nhưng tận dụng sự lóng ngóng của hậu vệ Ai rắc, phút 80, Quang Hải lộn mèo đánh đầu vào góc xa, 1-0 cho Việt Nam, và chúng ta dàn xe bút bảo về tỷ số này, và lọt vào bán kết.
 
Hạng D
26/9/12
1.036
67.426
113
Ho Chi Minh City
Chưa đá mà đã nghĩ thua sao đá được, cóng ngay. Uzbekistan còn thắng cựu vô địch Nhật Bản đẳng cấp tày trời 4 trái. Thì không có gì là không thể. Một ngày đẹp trời, cứ đá với sự tự tin, phòng ngự và thủ môn không sợ, không bị cóng, cộng thêm thần rùa hiển linh. Thì chả có gì phải sợ 1 rắc cả.
Giải U-19 Châu Á, Việt Nam cũng vào sâu nhờ hàng thủ lỳ lợm và cậu thủ môn bản lĩnh, cũng chính là hàng thủ và thủ môn của U-23 hiện nay, nhờ đó mà tinh thần thi đấu của cả đội len cao hẳn. Kể ra thì Việt Nam chơi với Tây Á xưa nay đâu có quá lép vế nếu không nói có lúc còn hơi nhỉnh hơn là khác nhưng Iraq lại cỡ đẳng cấp thế giới rồi cớ Hàn, Nhật. Chỉ mong thua nhẹ 1 bàn cách biệt + ghi được 1,2 bàn là vui vẻ rồi, như thế cũng đủ để cười đểu với Thái Dúi rồi...
 
Hạng D
21/9/10
1.937
11.046
113
Chưa đá mà đã nghĩ thua sao đá được, cóng ngay. Uzbekistan còn thắng cựu vô địch Nhật Bản đẳng cấp tày trời 4 trái. Thì không có gì là không thể. Một ngày đẹp trời, cứ đá với sự tự tin, phòng ngự và thủ môn không sợ, không bị cóng, cộng thêm thần rùa hiển linh. Thì chả có gì phải sợ 1 rắc cả.
Nhật giải này cử đội U21 tham gia, ko triệu tập các cầu thủ đang đá nước ngoài, thậm chí các cầu thủ đang đá J League cũng ko có mặt
 
Hạng F
2/3/14
12.226
128.020
113
Giải U-19 Châu Á, Việt Nam cũng vào sâu nhờ hàng thủ lỳ lợm và cậu thủ môn bản lĩnh, cũng chính là hàng thủ và thủ môn của U-23 hiện nay, nhờ đó mà tinh thần thi đấu của cả đội len cao hẳn. Kể ra thì Việt Nam chơi với Tây Á xưa nay đâu có quá lép vế nếu không nói có lúc còn hơi nhỉnh hơn là khác nhưng Iraq lại cỡ đẳng cấp thế giới rồi cớ Hàn, Nhật. Chỉ mong thua nhẹ 1 bàn cách biệt + ghi được 1,2 bàn là vui vẻ rồi, như thế cũng đủ để cười đểu với Thái Dúi rồi...
Quan trọng nhất là tinh thần, chứ thấy trước giờ đá toàn bị cóng, đá với Thái dúi còn vừa đá vừa run. Nếu khắc phục được tâm lý, chả có gì sợ. Nhật Bản còn bị loại, VN chỉ thua HQ 1-2.
 
Hạng D
4/2/10
3.389
29.781
113
Bình Phước
caphocsinh.xim.vn
Hiệp 1 Việt Nam lép vế hoàn toàn, bị 2 cú dội xà ngang, trời cứu nên vẫn giữ sạch lưới.

Đầu hiệp 2, Việt Nam được hưởng phạt góc, bóng treo vào, 1 chú Ai rắc dùng tay chơi bóng nên phạt đền, CP10 sút luân lưu kiểu Pa-len-ka nhưng bị thủ bắt bài, tóm gọn bóng.

Phút 65, 1 tiền đạo Ai rắc đau bụng cấp dạng ỉa chảy nên bị thay ra, sức phản công của Ai rắc yếu dần từ đây, phút 70, Việt Nam có đường phản công nhanh, cầu thủ Ai rắc buộc phạm lỗi thô thiển, nhận thẻ đỏ.

Các cầu thủ Ai rắc thiếu người nên co cụm phòng thủ hòng kéo trận đấu đến loạt sút luân lưu nhưng tận dụng sự lóng ngóng của hậu vệ Ai rắc, phút 80, Quang Hải lộn mèo đánh đầu vào góc xa, 1-0 cho Việt Nam, và chúng ta dàn xe bút bảo về tỷ số này, và lọt vào bán kết.
Em hì dự Vn ghi bàn trước trong h1,iraq gỡ hoà rồi nâng ts 2-1 trong h2.
xong iraq về thủ bảo toàn ts.
cuóii trận 85'+ trong 1 pha tạt bóng cua vn, cầu thủ iraq phá banh đốt lưới nhà :)))