Mịa bị thua trái phạt đền nầy đau hơn hoạn...nhưng xét ra mình vẫn ngang ngửa Iraq, hoàn toàn tự tin chơi bài bản vậy là tốt quá rồi.Làm gì coá![]()
Vào chửi trọng tài phát. Thằng trọng tài vô liêm sỉ quá. Tranh chấp bóng kiểu vậy trong vòng cấm địa làm méo gì mà thổi phạt đền, có chăng nữa cũng chỉ là nhắc nhở, nếu thực sự công tâm.
Quả này dễ làm anh em khớp tâm lý vì đá với ý nghĩ trọng tài thiên vị thì ức chế đá cóng lắm. Rồi không dám tranh chấp.
Chỉ hy vọng mỗi chuyện không bị ức chế tâm lý thôi chứ đá ngang cơ vậy là tốt rồi, kết quả sao thì cũng sẽ được ủng hộ.
Chỉ có thể nói thằng trọng tài vô liêm sỉ.
Quả này dễ làm anh em khớp tâm lý vì đá với ý nghĩ trọng tài thiên vị thì ức chế đá cóng lắm. Rồi không dám tranh chấp.
Chỉ hy vọng mỗi chuyện không bị ức chế tâm lý thôi chứ đá ngang cơ vậy là tốt rồi, kết quả sao thì cũng sẽ được ủng hộ.
Chỉ có thể nói thằng trọng tài vô liêm sỉ.
Lỗi thì có, nhưng cân nhắc bắt penalty hay ko thì tùy TT hehe, thôi đá trên sân Khựa thì chịu đê 