TT ép thấy rõ. Lỗi 50-50 thì cứ xác định là của VNK bàn cãi j nữa, thằng TT súc sinh
Thằng trọng tài tên là Chris Beath.
Tình cờ làm sao, tay trọng tài này cũng là trọng tài trận Vietnam - Iraq vòng loại wc trên sân Mỹ Đình năm 2015 thời Miura. Trận đó ta cũng dẫn trước 1-0 nhưng thằng trọng tài Chris Beath này cho đá tới 6 phút bù giờ (6 f**** minutes) để rồi chính hắn cũng thổi quả pen vào phút bù giờ thứ sáu định mệnh (bóng chạm tay).
Hôm nay cũng chính thằng trọng tài này thổi nặng tay quả pen, khi mà trận đấu đang không có căng thẳng, không cần thiết.
Không loại trừ tay trọng tài này trả thù cho Úc trận thua mới bắt nặng hơn bình thường, khi nhiệt độ trận đấu không có gì cần phải mạnh tay.
Đúng là tay trọng tài vô liêm sỉ. Không phải một lần mà hai lần.
Tình cờ làm sao, tay trọng tài này cũng là trọng tài trận Vietnam - Iraq vòng loại wc trên sân Mỹ Đình năm 2015 thời Miura. Trận đó ta cũng dẫn trước 1-0 nhưng thằng trọng tài Chris Beath này cho đá tới 6 phút bù giờ (6 f**** minutes) để rồi chính hắn cũng thổi quả pen vào phút bù giờ thứ sáu định mệnh (bóng chạm tay).
Hôm nay cũng chính thằng trọng tài này thổi nặng tay quả pen, khi mà trận đấu đang không có căng thẳng, không cần thiết.
Không loại trừ tay trọng tài này trả thù cho Úc trận thua mới bắt nặng hơn bình thường, khi nhiệt độ trận đấu không có gì cần phải mạnh tay.
Đúng là tay trọng tài vô liêm sỉ. Không phải một lần mà hai lần.
Chỉnh sửa cuối:
N
Nó có fb ko a?Thằng trọng tài tên là Chris Beath.
Tình cờ làm sao, tay trọng tài này cũng là trọng tài trận Vietnam - Iraq vòng loại wc trên sân Mỹ Đình năm 2015 thời Miura. Trận đó ta cũng dẫn trước 1-0 nhưng thằng trọng tài Chris Beath này cho đá tới 6 phút bù giờ (6 f**** minutes) để rồi chính hắn thổi quả pen vào phút bù giờ thứ sáu định mệnh (bóng chạm tay).
Hôm nay cũng chính thằng trọng tài này thổi nặng tay quả pen, khi mà trận đấu đang không có căng thẳng, không cần thiết.
Không loại trừ tay trọng tài này trả thù cho Úc trận thua mới bắt nặng hơn bình thường, khi nhiệt độ trận đấu không có gì cần phải mạnh tay.
Đúng là tay trọng tài vô liêm sỉ. Không phải một lần mà hai lần.
Ko hiểu sao lại để 1 trọng tài úc cho trận này khi mà vn vừa thắng úc.Thằng trọng tài tên là Chris Beath.
Tình cờ làm sao, tay trọng tài này cũng là trọng tài trận Vietnam - Iraq vòng loại wc trên sân Mỹ Đình năm 2015 thời Miura. Trận đó ta cũng dẫn trước 1-0 nhưng thằng trọng tài Chris Beath này cho đá tới 6 phút bù giờ (6 f**** minutes) để rồi chính hắn thổi quả pen vào phút bù giờ thứ sáu định mệnh (bóng chạm tay).
Hôm nay cũng chính thằng trọng tài này thổi nặng tay quả pen, khi mà trận đấu đang không có căng thẳng, không cần thiết.
Không loại trừ tay trọng tài này trả thù cho Úc trận thua mới bắt nặng hơn bình thường, khi nhiệt độ trận đấu không có gì cần phải mạnh tay.
Đúng là tay trọng tài vô liêm sỉ. Không phải một lần mà hai lần.
Bất công hiện diện ở bất cứ nơi đâu.