Đội ta nghỉ ít hơn Iraq và Quatar, thời gian đá thì nhiều hơn tới tận luân lưu.em nghĩ chúng ta có đủ khả năng vào chung kết.chính ra trận Syria mới là vất vả,Quatar theo đánh giá đá kiểu giống Iraq thì mình dễ thở hơn.gặp Hàn CK thì mình dưới cơ hẳn rôi,không nói được.Cái lớn nhất bây giờ mình có được là sự tự tin.không còn tự ty e ngại đối thủ nữa.nhược điểm thì vẫn còn-thể lực vẫn chưa biết là sau 4 trận liệu có còn chiêu nào của ông Park không?đội hình dự bị thì cái tên nào có thể được ra sân thì đã thay vào rồi.
Dù sao,giờ nói chuyện với mấy em Thái dúi là có quyền nghênh mặt lên rôi...xưa rồi em nhé.
e cũng thấy Syria đá tốt hơn Iraqem nghĩ chúng ta có đủ khả năng vào chung kết.chính ra trận Syria mới là vất vả,Quatar theo đánh giá đá kiểu giống Iraq thì mình dễ thở hơn.gặp Hàn CK thì mình dưới cơ hẳn rôi,không nói được.Cái lớn nhất bây giờ mình có được là sự tự tin.không còn tự ty e ngại đối thủ nữa.nhược điểm thì vẫn còn-thể lực vẫn chưa biết là sau 4 trận liệu có còn chiêu nào của ông Park không?đội hình dự bị thì cái tên nào có thể được ra sân thì đã thay vào rồi.
Dù sao,giờ nói chuyện với mấy em Thái dúi là có quyền nghênh mặt lên rôi...xưa rồi em nhé.
Hôm qua phần bình luận giữa trận đấu mấy thằng hlv mặt lờ còn bình luận “...sau khi phân tích kỹ thì quyết định thổi phạt đền của trọng tài là đúng...lỗi là do hậu vệ thiếu kinh nghiệm...” đúng ccc mấy TML.
K nên chửi ng, đbiệt ng k quen biết k gây hại cho mình chỉ mang thêm khẩu nghiệp nhưng thật, lão này vừa ngu vừa bệnh!!!
Đội nhà, k bênh thì thôi, k dám nói lên chính kiến, k dám lên tiếng chửi thằng TT kia thì thôi, cùng ok. Nhưng thà im lặng, đừng nói gì.
Ngồi tại VN mà còn k dám chửi thằng TT như shit. Chắc mà cho sang TQ bình loạn trực tiếp thì có khi còn cổ vũ TT úc quá giỏi, bắt gì là chuẩn. Vãi bệnh!!!
Ngậm sâm mà bác, nhập về hơi bị nhiều đóChắc dúi cho mỗi em một miếng sâm. Lần đầu tiên thấy thể lực của Việt Nam tốt vậy, không thua thậm chí hơn bọn Tây Á vì đá thiếu người.
E có nói rồi. Ở Châu Á thì Nhật vs Hàn Quốc may ra đc xếp vào các đội bậc trung ở cấp World Cup, chứ đám còn lại ở Châu Á, e thấy bth, kể cả Úc, ko tính thời kì còn Tim Cahill hay Harry Kewellem nghĩ chúng ta có đủ khả năng vào chung kết.chính ra trận Syria mới là vất vả,Quatar theo đánh giá đá kiểu giống Iraq thì mình dễ thở hơn.gặp Hàn CK thì mình dưới cơ hẳn rôi,không nói được.Cái lớn nhất bây giờ mình có được là sự tự tin.không còn tự ty e ngại đối thủ nữa.nhược điểm thì vẫn còn-thể lực vẫn chưa biết là sau 4 trận liệu có còn chiêu nào của ông Park không?đội hình dự bị thì cái tên nào có thể được ra sân thì đã thay vào rồi.
Dù sao,giờ nói chuyện với mấy em Thái dúi là có quyền nghênh mặt lên rôi...xưa rồi em nhé.
Nhớ Olympic năm nào, tay HLV TQ cho VĐV uống máu rùa, xong là tụi nó chạy hơn tụi châu Phi luôn.Ngậm sâm mà bác, nhập về hơi bị nhiều đó
Tối qua em đi bão tới 1h, chở theo thằng ku chó ngoài thùng mấy em gái bu xúm xít chụp hình 
Mà đi bão bán tải phê lắm, còi to
, đèn thì em tắt cos lun, chỉ để đờ mi, cộng thêm 3 thanh Barled, đá pha cạch cạch sáng chói nguyên 1 nửa chiều dài Nguyễn Huệ 
Mà đi bão bán tải phê lắm, còi to
Úc chưa bao giờ thấy ra cái gì mà kể làm chi, do ở một mình với nz ở châu Đại Dương, đá ké với châu Á thôi, còn thua Iraq, Quatar.E có nói rồi. Ở Châu Á thì Nhật vs Hàn Quốc may ra đc xếp vào các đội bậc trung ở cấp World Cup, chứ đám còn lại ở Châu Á, e thấy bth, kể cả Úc, ko tính thời kì còn Tim Cahill hay Harry Kewell
A có coi được nude khôngTối qua em đi bão tới 1h, chở theo thằng ku chó ngoài thùng mấy em gái bu xúm xít chụp hình
Mà đi bão bán tải phê lắm, còi to, đèn thì em tắt cos lun, chỉ để đờ mi, cộng thêm 3 thanh Barled, đá pha cạch cạch sáng chói nguyên 1 nửa chiều dài Nguyễn Huệ
![]()
Kì này, tuyển VN thể lực như HQ 2002 nhuểNhớ Olympic năm nào, tay HLV TQ cho VĐV uống máu rùa, xong là tụi nó chạy hơn tụi châu Phi luôn.