Nói thiệt anh đừng giận. Sao mềnh ghét cái...1 bác 2 bác ghê nơi. Nghe nó giả tạo sao sao ấy.Nhất bác rồi. Chụp nhiều hình nha.
Bác đi quote từng còm ở hai thớt bóng đá kia là biết bác mê bóng đá ra sao rồi.
Bác là fan số 1 bóng đá trên cnl này.
![]()
để ý thường những trận có tính chất quyết định thế này hàng hậu vệ hay bị áp lực, phối hợp ko tốt, lóng ngóng & mắc lỗiNói chung trận này VN bất lợi đủ điều.
Thời tiết, thể lực, có thể cả trọng tài.
Trận này sợ UZB chơi không chiến vì TM mình bắt bóng bổng chưa tốt (vì còn thiếu kinh nghiệm), nếu thời tiết như vậy bóng trơn càng thêm khó cho VN.
Hy vọng Pack sẽ cho đá áp sát khiến UZB không thể sút xa và chuyền bổng.
Một ngày đẹp trời, cộng thêm may mắn, biết đâu U23 VN làm nên chuyện.
tiếp theo là cả đội xuống tinh thần, đối phương càng hưng phấn đá như đá tập dồn nguyên đội về phần sân nhà, cắm 1-2 chú ở trên, hậu vệ có bóng toàn phá lên cho tiền đạo chạy theo chết mịa. VN hay đứt trước cửa thiên đường là vậy
hy vọng giải quyết được bài toán tâm lý, mục tiêu là giữ sạch lưới trong 75p đầu thì có cửa, còn để bị dẫn sớm thì ...
Tuỳ mood thôi, có lúc nghiêm túc thì vẫn viết vậy vì cảm thấy vậy nghiêm túc. Mình thì luôn gọi anh ngoctieutu khi còm vì hầu như cãi nhau và trào phúng với anh là chính. Dầu sao cũng cám ơn anh đã nhận xét, mình sẽ bớt dùng bác đi.Nói thiệt anh đừng giận. Sao mềnh ghét cái...1 bác 2 bác ghê nơi. Nghe nó giả tạo sao sao ấy.
mấy anh em đó phải vote thua thì mới đá ăn được, đúng thiệtQuên khẩn trương vụ ban nick nha anh. Mấy anh em đó Vote theo phong thủy của các loại thầy trong CNL.![]()
Hai trận rồi toàn bị dẫn trước đó thôiđể ý thường những trận có tính chất quyết định thế này hàng hậu vệ hay bị áp lực, phối hợp ko tốt, lóng ngóng & mắc lỗi
tiếp theo là cả đội xuống tinh thần, đối phương càng hưng phấn đá như đá tập dồn nguyên đội về phần sân nhà, cắm 1-2 chí ở trên, hậu vệ có bóng toàn phá lên cho tiền đạo chạy theo chết mịa. VN hay đứt trước cửa thiên đường là vậy
hy vọng giải quyết được bài toán tâm lý, mục tiêu là giữ sạch lưới trong 75p đầu thì có cửa, còn để bị dẫn sớm thì ...
Quan trọng nhất vẫn là tinh thần, không được cóng.
Chụp cả ảnh khu vực sân vận động và trước trận đấu nhen anh Tuộc.
Cnl có reporter on field.
Tuyệt.
e tưởng chuẩn xưng hô là e và bác?Nói thiệt anh đừng giận. Sao mềnh ghét cái...1 bác 2 bác ghê nơi. Nghe nó giả tạo sao sao ấy.
2 trận vừa rồi bọn nhỏ ko bị áp lực phải thắng như trận này, ai cũng nghĩ vô tới đây là quá ok rồi, thậm chí trưởng đoàn còn đặt vé về sau trận đấuHai trận rồi toàn bị dẫn trước đó thôi
Quan trọng nhất vẫn là tinh thần, không được cóng.
còn 2 ngày nay khác hoàn toàn, media & fan thi nhau cào phím