VTV mới báo CK mặc áo đỏ. Hy vọng ở những con Rồng Đỏ
Quấn quần quèVăn viết đích thị là của thằng tuyên huấn,toàn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp rồi hô hào suông![]()
BHD, CGV cũng trực tiếp luôn. Free luôn.Đù.... HN chịu chơi ghê, xả cửa sân Mỹ Đình đủ cho 40k người coi, 4 màn hình lớn. QUÁ PHÊ!!!
Sao SG ko làm theo nhể?
chứ chiếu phim ai mà coi
Tuyết dày đặc trong 3 tuần,
giải tán, đồng vô địch
giải tán, đồng vô địch
Nếu chúng ta thất bại..
Thì cái không khí tưng bừng mấy hôm nay cũng đừng vụt biến như những lần hụt hẫng trước nhé.
Thì những người tung hô mấy hôm nay cũng đừng đổi giọng nhanh như chớp nhé, đừng phân tích tại sao thua, lỗi của ai nhé.
Mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi. Và tất cả hãy cứ để thứ 7 này là ngày hội, bất kể thắng thua. Sau trận đấu, hãy cứ nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Hãy cứ hô vang "Việt Nam" đầy tự hào (bỏ chữ vô địch, hô ngắn hơn chút thôi).
Còn nếu chúng ta chiến thắng...
Ôi tôi không biết cái gì sẽ xảy ra nữa đâu
Sáng tác: Vu Trung Son
Mọi người cứ in sẵn hình, cờ, băng ron có dòng chữ
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
sau đò tùy tình hình mà in thêm chữ TRONG LÒNG NHM hay AFC U23
Thì cái không khí tưng bừng mấy hôm nay cũng đừng vụt biến như những lần hụt hẫng trước nhé.
Thì những người tung hô mấy hôm nay cũng đừng đổi giọng nhanh như chớp nhé, đừng phân tích tại sao thua, lỗi của ai nhé.
Mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi. Và tất cả hãy cứ để thứ 7 này là ngày hội, bất kể thắng thua. Sau trận đấu, hãy cứ nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Hãy cứ hô vang "Việt Nam" đầy tự hào (bỏ chữ vô địch, hô ngắn hơn chút thôi).
Còn nếu chúng ta chiến thắng...
Ôi tôi không biết cái gì sẽ xảy ra nữa đâu

Sáng tác: Vu Trung Son
Mọi người cứ in sẵn hình, cờ, băng ron có dòng chữ
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
sau đò tùy tình hình mà in thêm chữ TRONG LÒNG NHM hay AFC U23
COPY
Chưa bao giờ tôi thấy người Việt Nam lại mắc bệnh nặng như thế? Ra đường chẳng quen chẳng biết cũng cười, nhìn nhau thì hò hét như điên. Chưa bao giờ thấy người VN lại thân thiện, yêu thương nhau đến thế?
Phải chăng họ bị nhiễm virut Hạnh Phúc.
Có lẽ con virut đó mang tên Park Hang Seo?
Chưa bao giờ tôi thấy người Việt Nam lại mắc bệnh nặng như thế? Ra đường chẳng quen chẳng biết cũng cười, nhìn nhau thì hò hét như điên. Chưa bao giờ thấy người VN lại thân thiện, yêu thương nhau đến thế?
Phải chăng họ bị nhiễm virut Hạnh Phúc.
Có lẽ con virut đó mang tên Park Hang Seo?
Nói chung là không được phép... Cháo chở nha mấy anh.Nếu chúng ta thất bại..
Thì cái không khí tưng bừng mấy hôm nay cũng đừng vụt biến như những lần hụt hẫng trước nhé.
Thì những người tung hô mấy hôm nay cũng đừng đổi giọng nhanh như chớp nhé, đừng phân tích tại sao thua, lỗi của ai nhé.
Mọi thứ đã quá hoàn hảo rồi. Và tất cả hãy cứ để thứ 7 này là ngày hội, bất kể thắng thua. Sau trận đấu, hãy cứ nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Hãy cứ hô vang "Việt Nam" đầy tự hào (bỏ chữ vô địch, hô ngắn hơn chút thôi).
Còn nếu chúng ta chiến thắng...
Ôi tôi không biết cái gì sẽ xảy ra nữa đâu![]()
Sáng tác: Vu Trung Son
Mọi người cứ in sẵn hình, cờ, băng ron có dòng chữ
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
sau đò tùy tình hình mà in thêm chữ TRONG LÒNG NHM hay AFC U23
Chờ cứ chờ...nhưng đã vô địch khi kết thúc trận bán kết rồi.
Thế đi.
Thế đi.
Theo dự báo thời tiết, tại thành phố Thường Châu và nhiều địa phương phía nam tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tuyết sẽ tiếp tục rơi kèm theo gió lạnh cho đến cuối tuần.
Thường Châu ngập trong tuyết, U23 Việt Nam gặp khó
Sáng 25/1, phóng viên ghi nhận tuyết rơi tại thành phố Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Đây là nơi đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tranh cúp vô địch U23 châu Á với đội tuyển Uzbekistan vào ngày 27/1. Ảnh: Tô Dung.
China News cho biết các tỉnh miền Trung và miền Đông Trung Quốc đón đợt tuyết rơi mới bắt đầu từ 24/1, sau hai đợt giá rét khiến nền nhiệt giảm sâu từ đầu năm. Ảnh: Tô Dung.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt tuyết rơi mới chia làm hai giai đoạn: 24-25/1 và 27-28/1. Nhiệt độ tại nhiều địa phương, bao gồm thành phố Thường Châu, đã xuống dưới 0 độ C hôm 25/1 và duy trì quanh mức này cho đến cuối tuần. Ảnh: Tô Dung.
Dự báo thời tiết cũng cho hay cường độ và phạm vi trong đợt tuyết rơi này tương đương đợt bão tuyết hồi tuần đầu tháng 1 tại Trung Quốc. Hơn 20 đã người thiệt mạng trong đợt giá rét đó. Ảnh: Tô Dung.
Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo người dân lưu ý lịch trình đi lại và an toàn giao thông trong thời gian này. Các tuyến đường cao tốc có thể bị phong tỏa và sân bay có thể đóng cửa vì tuyết rơi, đặc biệt là đường bộ qua các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô, cũng như sân bay tại Hợp Phì (thủ phủ An Huy), Nam Kinh (thủ phủ Giang Tô) và Vũ Hán (thủ phủ Hồ Bắc). Ảnh: Tô Dung.
Tuyết rơi khá dày tại thành phố Nam Kinh, cách Thường Châu khoảng 110 km, sáng 25/1. Theo dự báo, các địa phương ở vùng trung tâm và phía nam, bao gồm Thường Châu, là những nơi tuyết rơi nhiều nhất tại tỉnh Giang Tô trong đợt này. Ảnh: China News.
Khung cảnh trắng xóa tại thành phố Dương Châu ở Giang Tô, cách Thường Châu khoảng 80 km, sáng 25/1. Nhiều người hâm mộ đang lo lắng rằng tình hình thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam vào thứ Bảy này. Ảnh: China News.
Các hội lưu học sinh Việt Nam tại Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang đều có kế hoạch đến Thường Châu để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển, bất chấp việc đi lại khó khăn vì thời tiết. Trong ảnh là quang cảnh tại thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy sáng 25/1. Ảnh: China News.
Thường Châu ngập trong tuyết, U23 Việt Nam gặp khó

Sáng 25/1, phóng viên ghi nhận tuyết rơi tại thành phố Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Đây là nơi đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ tranh cúp vô địch U23 châu Á với đội tuyển Uzbekistan vào ngày 27/1. Ảnh: Tô Dung.

China News cho biết các tỉnh miền Trung và miền Đông Trung Quốc đón đợt tuyết rơi mới bắt đầu từ 24/1, sau hai đợt giá rét khiến nền nhiệt giảm sâu từ đầu năm. Ảnh: Tô Dung.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đợt tuyết rơi mới chia làm hai giai đoạn: 24-25/1 và 27-28/1. Nhiệt độ tại nhiều địa phương, bao gồm thành phố Thường Châu, đã xuống dưới 0 độ C hôm 25/1 và duy trì quanh mức này cho đến cuối tuần. Ảnh: Tô Dung.

Dự báo thời tiết cũng cho hay cường độ và phạm vi trong đợt tuyết rơi này tương đương đợt bão tuyết hồi tuần đầu tháng 1 tại Trung Quốc. Hơn 20 đã người thiệt mạng trong đợt giá rét đó. Ảnh: Tô Dung.

Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo người dân lưu ý lịch trình đi lại và an toàn giao thông trong thời gian này. Các tuyến đường cao tốc có thể bị phong tỏa và sân bay có thể đóng cửa vì tuyết rơi, đặc biệt là đường bộ qua các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô, cũng như sân bay tại Hợp Phì (thủ phủ An Huy), Nam Kinh (thủ phủ Giang Tô) và Vũ Hán (thủ phủ Hồ Bắc). Ảnh: Tô Dung.

Tuyết rơi khá dày tại thành phố Nam Kinh, cách Thường Châu khoảng 110 km, sáng 25/1. Theo dự báo, các địa phương ở vùng trung tâm và phía nam, bao gồm Thường Châu, là những nơi tuyết rơi nhiều nhất tại tỉnh Giang Tô trong đợt này. Ảnh: China News.

Khung cảnh trắng xóa tại thành phố Dương Châu ở Giang Tô, cách Thường Châu khoảng 80 km, sáng 25/1. Nhiều người hâm mộ đang lo lắng rằng tình hình thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các tuyển thủ U23 Việt Nam vào thứ Bảy này. Ảnh: China News.

Các hội lưu học sinh Việt Nam tại Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang đều có kế hoạch đến Thường Châu để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển, bất chấp việc đi lại khó khăn vì thời tiết. Trong ảnh là quang cảnh tại thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy sáng 25/1. Ảnh: China News.