Bat lợi cho mìnhLà hướng tấn công của quân ta đó, vướng tuyết thì seo?
Đừng nói xuiNhư có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng! Là lá la
Hồi 2h30 mình từ Thảo Điền về, bọn Tây nó hào hứng ko thua gì VN, quán cafe bar nào cũng nghẹt cứng bọn Tây mắc áo đỏ cầm cờ cầm chảo la hét liên hồi y như cổ vũ xứ nó vậy. Vui thiệt
Yên tâm...sẽ phát lại cả năm luôn.Không coi thấy nói bàn của Quang Hải lại siêu phẩm
Sau giải này Quang Hải không bị bọn Hàn Nhật rinh đi thì cứ treo nick mình lên
Đá phạt trực tiếp khoảng 20m vào đó anh... Kiểu lá vàng rơi theo quỹ đạo parabolKhông coi thấy nói bàn của Quang Hải lại siêu phẩm
Em thích ngay thẳng như vậy, chứ kiểu bí hiểm dịch cho có lý thì em phẹt vô mặt chứ ở đó mà thầy thầycái này nó nói từ bữa thứ 5 đó bác, vãi đạn với nó lun
H1 ngay boong
Mấy anh nói lạ. VN đá ko tuyết vẫn chủ động cơ hội hơn là đá sân tuyết lần đầu trong đời chứ. Bài phòng thủ phản công của VN giờ khá nhuyễn rồi.
Đói bụng quá mà ko dám rời khỏi cái màn hình...Giữa giời thấy lạnh quá em làm tô mỳ
View attachment 1542614
Ngon vãi...
