Bình thường không sao...đk thời tiết này banh thì trơn, khó quan sát nên càng runBọn nó oánh đầu thì run lắm
Các anh thấy ngay là giờ bắt đầu VN bung hết sức ko còn gì để mất để gia tăng tấn công tạo sức ép lại rồi
Có cần mấy a CNL xoa cho đỡ đau ko e!???Cố gắng duy trì hết hiệp phụ 2 nha các chàng trai trẻ. Đau tym kinh khủng, hix
P/S: jk
Trận ck này 90 phút hoà 0-0 là mình trúng chiếc xe đạp touring dồi, mình đoán đúng nhưng sai tỷ số

Đúng. Banh trơn dễ đổi hướng. Khó bắt.Bình thường không sao...đk thời tiết này banh thì trơn, khó quan sát nên càng run