Chưa thấy ai trao huân chương trước khi gameover. Mịa bọn điên.Anh đi đây đó nhiều có thấy nước nào mà đi trao trước khi trận đấu diễn ra không? Để xong giờ công bố và trao không được à?
Mình chửi sml mấy thằng ảo tưởng hết nhoen thầyKẹt hay cack ??????
Gian dối!Giờ hát bài gì các anh?
Lỡ yêu rồi sao không thành duyên nợ, hai hướng đời mình mình xuôi ngược làm hai...
Công đầu là VFF nha mấy anh!
Cái đó là báo cáo của họ. Còn mình thì là các cháu vừa thể hiện trên sân mới là người xứng đáng.
Exactly!Chưa thấy ai trao huân chương trước khi gameover. Mịa bọn điên.
QuoteKhông phải nói nhiều về kỳ tích, không phải là đại kỳ tích của U23 tại giải đấu lần này.
Chỉ còn 1 trận cuối nữa là giải kết thúc, liệu chúng ta sẽ lại thêm 1 lần làm nên kỳ tích lịch sử???
nói về tương quan lực lượng của chúng ta và đối thủ, ai cũng dễ dàng nhận ra rằng chúng ta lại tiếp tục ở cửa dưới, về ...mọi mặt (chuyên môn)như các đối thủ trước: Hàn, Siri, Iraq, Qatar. Chỉ hơn về "tịn thần thi đấu, sự quyết tâm cao độ" mà thôi.
Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường chúng ta đi qua,các em càng đas càng hay, càng tự tin, chiến thắng nào cũng thuyết phục và làm nức lòng nhm, và cả đối thủ bại trận cũng tâm phục khẩu phục.
Với đà đó, với tâm thế đó, với tinh thần đó, gặp UZK, chúng ta sẽ chơi sòng phẳng, đôi công với họ ngay từ giây phút đầu đến giây phút cuối cùng khi tt thổi còi kết thuac trận đấu, hứa hẹn sẽ là 1 trận đấu hấp dẫn, rất hấp dẫn và cũng hồi hộp như trận tứ kết, bán kết vừa rồi.
Dự, kết quả 4-3 cho U23VN.
diễn biến chính: VN ghi bàn trước ngay phúta 14' cp10
Sau nâng 2-0 38' qh19
Cuối h1 UZK gỡ 1-2.
sang h2, UZK bình quân ts ngay vào h2. Phút 65+ UZK lần đầu vượt lên 3-2. Những tưởng mọi chuyện kết thúc với U23VN nhưng phút 85+ U23VN được hưởng pen. Xuân Trường tự tin hạ gục tm UZK để đem trận đấu vào 2 hiệp phụ.
Vào hiệp phụ, sức của 2 đội giảm xuống rõ rệt, không có cơ hội rõ ràng nào cho 2 đội. Nhứngx tưởng sẽ có 1 loạt luân lưu nghẹt thở nữa thì ở phút 115' của trận đấu, cu Toàn (được đưa vào cuối h2) trong 1 đơt phản công nhanh vượt qua thủ môn , sútt tung lưới khung thành trống, ấn định chiến thắng ngẹt thở 4-3 cho U23VN.
VN lần đầu tiên vô địch tại AFC U23 CPL.
----
P/s: Mình có duyên mấy trận vừa rồi, hy vọng trận cuối cùng cuzng thế!
Mấy anh để ý sẽ thấy cái title em đặt, giống nhau cả đó nhen.
mình đang chờ tới luân lưu thì mở TV coi. Mấy trận trước luân lưu mình coi thì thắng, mà chưa kịp ...
Thua ngay phút cuối nên cảm giác tiếc, buồn dù đầu trận thấy cái sân trắng xoá là nghĩ chắc không xong rồi. Không ngờ các em đá hay và kiên cường quá.
Hi vọng các em sẽ có nhiều cơ hội phát triển, tiến bộ hơn từ dịp này.
Cái trò huân chương, ăn mừng sớm dở quá. Thà cứ im lặng chuẩn bị, đến hết trận này rồi công bố nào là chuyên cơ, nào là mừng công nó sẽ ý nghĩa và động viên các em, và mọi người hơn.
Thôi, phút 89, à quên phút 119 chưa phải là hết , cũng như trận cầu này chưa phải trận cuối cùng
Thua ngay phút cuối nên cảm giác tiếc, buồn dù đầu trận thấy cái sân trắng xoá là nghĩ chắc không xong rồi. Không ngờ các em đá hay và kiên cường quá.
Hi vọng các em sẽ có nhiều cơ hội phát triển, tiến bộ hơn từ dịp này.
Cái trò huân chương, ăn mừng sớm dở quá. Thà cứ im lặng chuẩn bị, đến hết trận này rồi công bố nào là chuyên cơ, nào là mừng công nó sẽ ý nghĩa và động viên các em, và mọi người hơn.
Thôi, phút 89, à quên phút 119 chưa phải là hết , cũng như trận cầu này chưa phải trận cuối cùng
Vui rồi, ko có gì phải buồn, buồn nhất là khi VN bán độ hoặc thi đấu với tinh thần bạc nhược, run rẩy thôi, đá máu lửa và cống hiến dưới thời tiết khắc nghiệt thế là quá giỏi, khâm phục.
CóChưa thấy ai trao huân chương trước khi gameover. Mịa bọn điên.
trao huân chương cho đội cảm tử
Cỡ thành này là tráo trở, nếu...lại nếu thôi, mày có câm họng! Tuy nhiên giờ mày đúng!Mình chửi sml mấy thằng ảo tưởng hết nhoen thầy