Số 7 của U nhưng với e thì Quang Hải xứng đáng hơnỦa... có trao giải cầu thủ, thủ môn xuất sắc gì ko các bác, em ko để ý.
Mình thích thì mình nói. Mình tin xúi quẩy đấy.Thôi John ơi nói chuyện đó nhiều thành ra âm lịch quá, nói quài
Nói vậy chứ cũng buồn và tiếc quá, cầm cự thêm 1p thôi là xong béng chiếc cúp! 100% là mình ăn penalty bất kỳ thằng nào ở cái giải này!
Mềnh chỉ nghĩ là 3p nữa. Ngồi vào xem penalties là vừa rồi. Ai ngờ.....Anh @ngoctieutu ơi anh cho em
địa chỉ nhà, em cho grab Ship quà qua
Mềnh đi khóc đây.
Cái thời tiết như lol này mà nó cũng cho đá, ngay từ đầu vô trận nhìn mặt sân đã thấy cái bụng xót xót rồi.
Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam thua mà em không hề tiếc nuối, không hề buồn bực hay thất vọng. Ngược lại, đó là cảm giác tự hào, là hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho bóng đá của chúng ta.
V-leage có thể sẽ đông khán giả hơn trong thời gian tới.
Hy vọng.
V-leage có thể sẽ đông khán giả hơn trong thời gian tới.
Hy vọng.
Nói thêm một cách công bằng là UZB đá hay và trên cơ chúng ta. Nhưng đây đúng là một trận đấu hay, nhiều cảm xúc.Các anh quan tâm đến mấy cái râu ria quá. Không nhớ bao lâu rồi, chắc phải hơn chục năm rồi em mới lại xem bóng đá (trong cũng như ngoài nước). Giải này em xem đúng trận chung kết, phải nói là trận đấu hay, kịch tính, phong cách chuyên nghiệp, U23 Việt Nam kỹ thuật tốt, được đào tạo bài bản, cách thể hiện mang dáng dấp của đội bóng chuyên nghiệp, ngoài ra thì thể lực phải nói là rất khá so với các đội tuyển trước đây. Thắng thua là chuyện thường, thắng đương nhiên là vui nhưng thua ở trận này cũng không phải là điều lớn nhất, U23 Việt Nam năm nay đã thể hiện rất tốt và điều quan trọng là có nền tảng tốt để còn tiến xa hơn nữa. Em thích phong cách chơi của U23 Việt Nam năm nay, phải nói là cảm xúc hoàn toàn khác với các trận đấu của các đội tuyển trong nước trước đây đã từng xem.
Ps: Thủ môn và Quang Hải chơi quá hay, trọng tài trận này cũng chuyên nghiệp. Một trận đấu hay các anh ah, các anh nên vui vì được thưởng thức một trận đấu hay.
Em k căm thù nhưng em bỏ coi bóng đá Việt Nam từ lần đi bão cuối năm 2003 và bớt bóng đá TâyCác em đã làm nên điều kỳ diệu của kỳ diệu rồi! Tớ căm gét bóng đá việt đến cùng cực, từ thời bọn thằng quyến lưu manh. Nay thì các e quá tuyệt, có mơ tớ cũng ko dám mơ đội Việt Nam! Có 1 trận thư hùng lịch sử, đội bạn có thắng cũng khá vất vã. Các e quá tuyệt