Chẳng có gì om xòm, Uber hay bất cứ ai kinh doanh...họ đều có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho một hay nhiều cá nhân hoặc tổ chức nào đó.
Nếu ai không thích điều đó thì tự mình tảy chay hay kêu gọi người thân quen cùng tẩy chay. Thế thôi!
Trái đất vẫn xoay...
Không có mợ thì chọ vẫn đông...
Nhưng nếu đúng bản chất của người (tổ chức) cung cấp dịch vụ tệ, chẳng cần ai la lên thì cũng chẳng có ai ủng hộ.
Bác này nói chuyện vô tình vãi, nói như bác thì thằng Uber nó làm như thế nào với ai thì kệ xác nó, miễn không liên quan tới mình là ok à. Ko la lên thì ai mà biết được nó tệ để mà gây sức ép lên nó, cần phải lên tiếng để nó khắc phục thì nó mới đối xử tốt với bác chứ. Mà bọn Uber này trẻ con vãi, đăng bài lên facebook để hỏi/tranh luận mà nó đuổi khách luôn, hành xử như con nít, giận là bo xì luôn...