Cảnh Báo Ức chế trên QL 20

Hạng B1
9/10/10
87
38
18
Trà Vinh
Em vừa mới di Dalat về (24/11) Đường đi tốt chỉ còn ít đoạn đang làm . Đúng như ý các bác .Địa phận Lâm Đồng bảng báo rất đầy đủ và rỏ ràng chạy rất khỏe. Địa phận Đồng Nai em rất sợ vì bảng báo không đầy đủ nên chỉ chạy 50 thôi . (Tháng trước em bị xxx cho biết e vượt tốc độ 50/40 ở cầu La Ngà )
 
Hạng D
24/10/03
1.701
356
83
HCMC
bác cứ thẳng Tà Pứa chứ đừng đi né qua Mơ Pu vì nó vòng vèo và xa hơn nhiều. Gầm cao máy thoáng ko sợ tí dg xấu trước và sau đèo đâu bác nhẩy
Cam on bac, em se di Ta Pua thoi, lan nay em khoi hanh som tu Saigon khoang 12h trua. :)
 
Hạng D
20/5/13
1.161
2.868
113
www.flickr.com
Kính gởi các bác,
Hqua em đi Đà Lạt từ 8.30 tối.
Cao tốc Long Thành thì ok ko nói.

Đi tới tỉnh lộ 769 em có 1 trạm cách Long Thành khoảng 2km, còn lại thì em cũng đã rất rón rén, ai ngờ đâu gần đến Dầu Giây (chỗ nhà máy gì của Pháp và đường có 2 đoạn cua 90 độ ấy), trước khi ôm cua có bản 40, sau đó đi thẳng 1 đoạn KHÔNG CÓ BẢN BỎ HỦY GIỚI HẠN 40 và tiếp tục cái cua 40. Như vậy, phải qua hết 2 khúc cua mới hết 40. Em chạy rất rón rén, qua cua chạy dưới 40, đoạn thẳng có hơi trớn 1 tí, anh CSGT núp trong lùm cây bên phải, em nhìn thấy máy đỏ đèn luôn, lúc đó em tự nhủ đoạn này đc 50 vì kim tốc độ chỉ dưới 50.
Thế mà qua hết cua bị vợi lại.
Em bảo em thấy có bản hết 40 rồi tới cua sau mới có bản lại....
Nói chung cãi ko lại, 46/40, cuối cùng em phải phát cho ảnh tờ rơi.

Đoạn từ Dầu Giây đến Đà Lạt cơ bản là tốt, 1 vài đoạn chưa làm xong nhưng có cột cắm và điều tiết giao thông.
1 sô đoạn ko đáng kể.
Nói chung QL20 hiện đang tạm ổn.
Em đi 8h30 tối, 2h00 đã về tới cổng nhà :)


Chúc các bác đi đường an toàn, ko phải phát tờ rơi quảng cáo.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Kính gởi các bác,
Đi tới tỉnh lộ 769 em có 1 trạm cách Long Thành khoảng 2km, còn lại thì em cũng đã rất rón rén, ai ngờ đâu gần đến Dầu Giây (chỗ nhà máy gì của Pháp và đường có 2 đoạn cua 90 độ ấy), trước khi ôm cua có bản 40, sau đó đi thẳng 1 đoạn KHÔNG CÓ BẢN BỎ HỦY GIỚI HẠN 40 và tiếp tục cái cua 40. Như vậy, phải qua hết 2 khúc cua mới hết 40. Em chạy rất rón rén, qua cua chạy dưới 40, đoạn thẳng có hơi trớn 1 tí, anh CSGT núp trong lùm cây bên phải, em nhìn thấy máy đỏ đèn luôn, lúc đó em tự nhủ đoạn này đc 50 vì kim tốc độ chỉ dưới 50.
Thế mà qua hết cua bị vợi lại.
Em bảo em thấy có bản hết 40 rồi tới cua sau mới có bản lại....
Nói chung cãi ko lại, 46/40, cuối cùng em phải phát cho ảnh tờ rơi.
Chúc các bác đi đường an toàn, ko phải phát tờ rơi quảng cáo.
Hai vị trí này (vừa qua UBND gần đầu đường, và 2 khúc cua chổ KCN cuối đường 769) bắn tốc độ thường xuyên, cả ngày lẫn đêm, không chú ý là dính
Ức chế trên QL 20
 
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
39
Em vừa mới di Dalat về (24/11) Đường đi tốt chỉ còn ít đoạn đang làm . Đúng như ý các bác .Địa phận Lâm Đồng bảng báo rất đầy đủ và rỏ ràng chạy rất khỏe. Địa phận Đồng Nai em rất sợ vì bảng báo không đầy đủ nên chỉ chạy 50 thôi . (Tháng trước em bị xxx cho biết e vượt tốc độ 50/40 ở cầu La Ngà )
tuần sau em đi, nghe bác report mà thấy cũng yên tâm phần nào :D
 
Hạng B2
12/11/14
129
45
28
Kính gởi các bác,
Hqua em đi Đà Lạt từ 8.30 tối.
Cao tốc Long Thành thì ok ko nói.

Đi tới tỉnh lộ 769 em có 1 trạm cách Long Thành khoảng 2km, còn lại thì em cũng đã rất rón rén, ai ngờ đâu gần đến Dầu Giây (chỗ nhà máy gì của Pháp và đường có 2 đoạn cua 90 độ ấy), trước khi ôm cua có bản 40, sau đó đi thẳng 1 đoạn KHÔNG CÓ BẢN BỎ HỦY GIỚI HẠN 40 và tiếp tục cái cua 40. Như vậy, phải qua hết 2 khúc cua mới hết 40. Em chạy rất rón rén, qua cua chạy dưới 40, đoạn thẳng có hơi trớn 1 tí, anh CSGT núp trong lùm cây bên phải, em nhìn thấy máy đỏ đèn luôn, lúc đó em tự nhủ đoạn này đc 50 vì kim tốc độ chỉ dưới 50.
Thế mà qua hết cua bị vợi lại.
Em bảo em thấy có bản hết 40 rồi tới cua sau mới có bản lại....
Nói chung cãi ko lại, 46/40, cuối cùng em phải phát cho ảnh tờ rơi.

Đoạn từ Dầu Giây đến Đà Lạt cơ bản là tốt, 1 vài đoạn chưa làm xong nhưng có cột cắm và điều tiết giao thông.
1 sô đoạn ko đáng kể.
Nói chung QL20 hiện đang tạm ổn.
Em đi 8h30 tối, 2h00 đã về tới cổng nhà :)


Chúc các bác đi đường an toàn, ko phải phát tờ rơi quảng cáo.
Bác chạy dữ zay. Hết có 5h30. Tuần vừa rồi em chạy vtau - 713 - mêpu - dl mà hết 9h cả nghỉ ăn trưa bác ợ :(
 
Hạng D
9/1/07
2.084
2.127
113
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Ức chế trên QL 20
Hôm qua em vừa về từ ĐL theo cung đường QL20- Lương Sơn Đại Ninh- Hòn Rơm - Bà Rịa xuất phát 9h30 về đến SG 19h. Đoạn Lương S Đại Ninh là cung đường ko thể dành cho sedan, em đi ếch mà gầm cứ lẹt xẹt tháy mà xót
Vì chuyến đi này chủ yếu là khám phá những cung đường em chưa từng đi nên có hơi loanh quanh. ngày đầu em xuất phát lúc 22h tại Q7 theo 769 -QL20 đến ĐL 4h sáng. Cà phê ăn sáng xong theo QL27 đi BMT, cung đường này cũng ko dành cho sedan, ko có ổ gà, chỉ ổ voi thôi. Đến 12h em đến BMt, 14h xuất phát đi Pleiku theo QL14, cung đường này chả hơn zì QL27 bụi mù mịt vì đang làm đường, đến Pleiku lúc 18h30
Từ Pleiku đến Huế chỉ xấu đoạn QL20 khoảng 20km, đến đường HCM thì đường quá đẹp. QL1A đang mở rộng toàn tuyến hơi bị xấu nhé

Ức chế trên QL 20


Ức chế trên QL 20

Ức chế trên QL 20