Cảnh Báo Ức chế trên QL 20

Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Báo cáo các bác, mình xuất phát từ Bàu cát, TB lúc 7g tối theo hầm Thủ thiêm ra Nguyễn Duy Trinh (tránh Đồng Văn Cống vì container nhiều quá), theo Ng Duy Trinh ra Cao tốc..ngay từ điểm giao của đường dẫn vào Cao tốc, mình cứ chạy thẳng từ từ, vậy mà nhiều bác không chịu chạy thẳng để từ từ nhập vào làn chính mà vội đá signal lách sang trái cán vào đường vạch liền, thế là ngay vị trí tiếp giáp hàng loạt bác bị CSGT gọi vào. Các bác chú ý vụ này nhé, không thì mới xuất phát mà đã tốn tiền lại mất vui. TL769 cứ theo biển báo, okay suốt tuyến, ra đến Dầu Giây, theo QL20 có một số đoạn còn đang sửa chữa, các bác chú ý chạy chậm vì cho xe 2 chiều chạy trên cùng 1/2 làn đường, nữa đêm nhưng vẫn có trạm trên nhiều đoạn, biển báo vẫn có nhưng "thiếu" hehe..vì vậy trên QL20, thuộc địa phận Đồng nai, đoạn nào không chắc thì cứ xem như KDC. Vào đến đèo Chuối, còn sửa chữa nhiều, đến đèo Bảo lộc, đường tốt, thời điểm nữa đêm nhưng xe vận chuyển boxit và xe tải lên xuống khá nhiều, đặc biệt xe chở boxit đi theo đoàn, vì vậy vượt các loại xe này khi đang lên đèo Bảo lộc phải thận trọng. Tài nào chưa có kinh nghiệm đi đèo thì không nên tìm cách vượt các loại xe này, ngoại trừ thật sự quan sát rỏ tình hình xe cộ phía đối diện, và làm chủ được tình huống... Những loại xe này khi lên đèo, chắc là chạy xe không nên các bác ấy phóng cũng nhanh lắm 40 hoặc trên (đèo Bảo lộc chỉ max40). Chắc thì cứ giữ khỏang cách theo sau cũng không chậm đâu.
Qua khỏi Bảo lộc cho đến gần Đại Ninh, lúc ấy nhiều đoạn sương mù dày đặc, có khi không thấy đường chạy, nên giảm tốc độ, và chú ý vạch sơn giữa đường để giữ làn đường của mình, bật thêm đèn báo nguy, chuyển đèn sang chiếu gần. Đoạn còn lại okay. Mình về đến nhà an toàn lúc 1:30 sáng, cho đoạn đường 300 km.
Báo cáo hết.
 
Hạng D
Bác đi theo cung đường SG -DG - QL1A - Xuân Lộc (ĐN) - TL 766 - TL 713 - Mê pu - QL20 - Phương Lâm (Trường THPT Thanh Bình) - QL 20 - Bảo Lộc thôi bác. Chỗ TL 713 bác đi qua cánh đồng lúa 2 bên đến cây xăng bác rẽ trái, đến chợ bác rẽ trái tiếp là ra đến QL 20 đó. Em mới đi tuần trước về. Chúc bác thượng lộ bình an
Khúc rẽ vào TL 766 qua xuân lộc nè bác
View attachment 177750
Khúc rẽ trái vào đường tránh đèo Tà pứaView attachment 177748
Khúc rẽ phải vào QL20 hết đường tránh bác nèView attachment 177749
Thanks bác.
 
Hạng B1
19/10/10
96
54
18
Mình cũng sắp đi Đà Lạt, sao nghe cái QL20 này rối mù, thiệt là mất hứng ghê . :(
 
Hạng D
8/10/11
3.079
6.546
133
e cứ phan theo bọn ford transit đi Đà Lạt camera hành trình em chiến với nó hôm bữa e cũng bò như bác nhưng đi đúng luật là tới sáng. Có chỗ đễ biển báo 40 nhưng ko hết 40 như cầu La Ngà đu đúng luat là bò tới Định Quán luon đó bác
 
  • Like
Reactions: bt_mis
Hạng D
24/10/03
1.701
356
83
HCMC
Em đi từ SG khoảng 2:30 trưa hôm qua theo hướng Tà Pứa, mặc dù đoạn qua Long Khánh - QL1 không thuận lợi lắm vì đang làm đường và khu vực Lâm Đồng từ Bảo Lộc lên đến tận Đức Trọng khá đông người tầm 7-8h tối, em đến ĐL sau gần 6 tiếng rưỡi thấy vẫn thoải mái hơn qua QL20 khu vực Đồng Nai. Bây giời chỉ khi đi buổi tối muộn, khuya thì em mới đi QL20 hoàn toàn.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Em đi từ SG khoảng 2:30 trưa hôm qua theo hướng Tà Pứa, mặc dù đoạn qua Long Khánh - QL1 không thuận lợi lắm vì đang làm đường và khu vực Lâm Đồng từ Bảo Lộc lên đến tận Đức Trọng khá đông người tầm 7-8h tối, em đến ĐL sau gần 6 tiếng rưỡi thấy vẫn thoải mái hơn qua QL20 khu vực Đồng Nai. Bây giời chỉ khi đi buổi tối muộn, khuya thì em mới đi QL20 hoàn toàn.
Bác đi hướng đèo Tà Pứa có đi đeo Tà Pứa hay đi hướng tránh đèo Tà Pứa. Nếu Bác đi đeo Tà Pưa cho anh em biết thêm thong tin về đoạn 10km trước khi qua đèo và xuống đèo ổ Gà, ổ Voi ra sao Nha Bác. Thanks Bác.
 
Hạng D
24/10/03
1.701
356
83
HCMC
Bác đi hướng đèo Tà Pứa có đi đeo Tà Pứa hay đi hướng tránh đèo Tà Pứa. Nếu Bác đi đeo Tà Pưa cho anh em biết thêm thong tin về đoạn 10km trước khi qua đèo và xuống đèo ổ Gà, ổ Voi ra sao Nha Bác. Thanks Bác.
Em đi đường qua đèo Tà Pứa, nói chung vẫn còn xấu nhưng đang sửa chữa dần dần nên thấy cũng đỡ hơn, không còn 2 cây cầu sắt lởm chởm nữa bác, nói chung là đỡ hơn mấy tháng trước. :)
 
  • Like
Reactions: bt_mis and CuBull