Từ 5 điểm là đạt học sinh giỏi, thế là tất cả đều giỏi đều được khen.
- Tags
- giao thông kẹt xe
Đọc báo cáo hàng quý, thấy số lượng vụ "kẹt xe" hạ thấp thì yên tâm kê chân ngủ, những chuyện khác thì người khác chịu chứ đâu tới lượt mình.Việc dễ ta làm trước đi, cụ thể ở đây là dùng ngòi bút vẽ ra tiêu chí mới.
Vậy là cả đất nước này chở lên tốt đẹp hơn nhờ các con số trên giấy tờ, còn thực địa thì, thì, thì...thôi kệ nó đi
"TP.HCM đang dựa vào ba tiêu chí để xác định tình trạng ùn tắc gồm: vận tốc trung bình của dòng xe dưới 5km/h (nghĩa là chậm hơn cả người đi bộ), thời gian dừng kéo dài hơn 30 phút và chiều dài dòng xe dừng từ 200m trở lên."
Ý của mấy ông bà khi ra những con số này, có nghĩa là nếu công dân đi làm, đi học mà trễ 29 phút thì cùng câm cái mồm lại mà tìm lý do gì khác để giải thích chứ không được nói đó là kẹt xe. Vì phải đứng chôn chân 30 phút trên đường thì mới gọi là có ùn tắc. Ai đổ lỗi do kẹt khi chưa đứng chôn chân quá 30 phút là đang xuyên tạc sự thật về hạ tầng giao thông đỉnh cao, ưu việt của thành phố đó nhé!
Ý của mấy ông bà khi ra những con số này, có nghĩa là nếu công dân đi làm, đi học mà trễ 29 phút thì cùng câm cái mồm lại mà tìm lý do gì khác để giải thích chứ không được nói đó là kẹt xe. Vì phải đứng chôn chân 30 phút trên đường thì mới gọi là có ùn tắc. Ai đổ lỗi do kẹt khi chưa đứng chôn chân quá 30 phút là đang xuyên tạc sự thật về hạ tầng giao thông đỉnh cao, ưu việt của thành phố đó nhé!
Toẹt vời, vỗ tay, hoan hô. Năm sau sẽ sửa tiêu chí lại là 1km trong vòng 1h mới kẹt xe, thế là cả năm ko có vụ kẹt nào. Muốn kết quả đẹp như nào thì ta sửa tiêu chí lại là xong, còn bên ngoài như thế nào thì kệ, lúc ta đi có người dẹp đường rồi đâu có sợ kẹt đâu.
Moẹ nó bố láo thế là cùng.
Tối hôm 17/6 lúc 19h em kẹt xe trên đoạn cao tốc Long Thành Dầu Giây trước đoạn có làn nhập từ Nhơn Trạch vào cầu Long Thành, vì có 4 xe dồn toa trên 1 làn mà mấy ông cảnh sát phong toả luôn 2 làn. Đoạn đó kẹt cứng ít gì cũng phải 5km, hầu như chỉ nhích được từng chút không quá 5km/h, mất 1h30 phút để qua đoạn đó. Chưa kể lúc vào trạm dừng chân Long Thành là em đã xem Google Maps thấy đoạn đó kẹt đỏ lè rồi.
Đã nêu định nghĩa láo về ùn tắc kẹt xe mà còn làm láo cả số liệu nữa, quá là trơ trẽn.
Tối hôm 17/6 lúc 19h em kẹt xe trên đoạn cao tốc Long Thành Dầu Giây trước đoạn có làn nhập từ Nhơn Trạch vào cầu Long Thành, vì có 4 xe dồn toa trên 1 làn mà mấy ông cảnh sát phong toả luôn 2 làn. Đoạn đó kẹt cứng ít gì cũng phải 5km, hầu như chỉ nhích được từng chút không quá 5km/h, mất 1h30 phút để qua đoạn đó. Chưa kể lúc vào trạm dừng chân Long Thành là em đã xem Google Maps thấy đoạn đó kẹt đỏ lè rồi.
Đã nêu định nghĩa láo về ùn tắc kẹt xe mà còn làm láo cả số liệu nữa, quá là trơ trẽn.
Cám ơn Os vẫn còn là nơi mà những bức xúc phần nào được giải toả. Mắc dại nhất là cái vn thần tốc, comment lời hay ý đẹp nó mới cho đăng, còn không thì khỏi.