Hạng B2
28/3/09
225
1.305
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Nguoi wen e cung bi ung thu gan. Truoc thi bi sot, met, sau khi uong xao tam phan thi ko con sot nua. Tet roi con ngoi choi bai vui ve nua. E ko bit thuc su xao tam phan co hieu qua ko nhung nhin nguoi benh co ve do hon. E nghi dang de bac cho ng benh uong. Nho chu y cay thiet hay gia, re thi co td tot hon cay.
 
Hạng C
12/6/09
868
7.933
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Ông già em mất sắp được giỗ đầu rồi, cũng vì bệnh này nên em cũng hiểu tình cảnh của bác lúc này. Từ lúc phát hiện bệnh tới lúc ra đi gần 1 năm, uống đủ mọi loại thuốc, ai mách thế nào cũng cố gắng kiếm bằng được. Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng trong lúc này các liệu pháp tâm lý là quan trọng hơn cả, bác cũng chuẩn bị vài chục ống moocphin vì giai đoạn cuối rất đau đớn phải cần đến nó. Mong bác và gia đình vượt qua được trong lúc khó khăn này.
 
Hạng C
18/1/09
560
63
28
51
Hạng B2
12/7/08
319
6
0
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Bomlaem nói:
Bác thu mua mèo đen. Mồi ngày chặt một con, lấy nguyên mật còn nóng. Đưa vào miệng nuốt ngay. Cách đây hơn 20 năm bố bạn thân em chữa bằng cách này. Giờ khoẻ lắm, vẫn ra đồng gặt lúa đều đều.

Không có cơ sở khoa học.

Đề nghị các bác nói bệnh tình người nào thì nói rõ người ấy. Lần trước em bị hố nặng với bác @xetrau roài đó.

__________
Vinaleaks <span style=""color: #0000ff;"">[link]https://anhbasam.wordpress.com/[/link]</span>
 
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

em thì nghe nói là uống cây trinh nữ hoàng cung.
 
Hạng C
17/7/11
739
861
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

chúc ba bác mau chóng bình phục
 
Hạng C
15/9/12
788
388
63
0938.99999.3
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

mars nói:
Ông già em mất sắp được giỗ đầu rồi, cũng vì bệnh này nên em cũng hiểu tình cảnh của bác lúc này. Từ lúc phát hiện bệnh tới lúc ra đi gần 1 năm, uống đủ mọi loại thuốc, ai mách thế nào cũng cố gắng kiếm bằng được. Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng trong lúc này các liệu pháp tâm lý là quan trọng hơn cả, bác cũng chuẩn bị vài chục ống moocphin vì giai đoạn cuối rất đau đớn phải cần đến nó. Mong bác và gia đình vượt qua được trong lúc khó khăn này.
ba e cũng giống vậy,chik mocphin liên tục,ăn uống ko đc toàn đăt ống ko
thuốc gì cũng uống hết mặc dù bit ko sống đc
hồi đó ba e sợ đau ko đi nội soi sớm nên bênh mới trở năng
 
Hạng B2
11/5/12
381
8
18
33
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Chỗ em có 2-3 người bị bệnh viện trả về, dùng 2 phương thuốc sau thì sống được. Bác chủ dùng thử:
1. cây chó đẻ, cây hà kim tiên, dây tơ hồng, dây cam đường, râu bắp...

2. cây mằn ri + nước dừa
 
Cò Đất
22/6/12
5.359
40.498
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

woodknights nói:
shoponline2 nói:
Bà nội e bị ung thư phế quản giờ cũng đang hấp hối,ko biết có qua đc tuần này ko nữa...:(:(
Mấy cái bệnh ung thư này gần như là bó tay
Thú thật với các bác là Ba em bị 2 cái, ung thư phế quản và gan, giờ gần như tắt tiếng và thở khò khè...
Em cố đọc đến đây để xem bác biết nguyên phát nằm ở đâu chưa.
Ba vợ em phát hiện u gan 7cm ngày 12/6/2012 tại Victoria, được chuyển qua khoa u gan Chợ Rẫy, làm xét nghiệm các kiểu đến sinh thiết gan luôn cuối cùng đẩy qua khoa ung bướu thì tại đây phán 1 câu như trong kinh: ở gan là thứ phát, nguyên phát là tại phế quản. Đến lúc này ổ bụng và vùng thượng thận cũng đã có u, thậm chí hai bên mang tai cũng xuất hiện u, sức khỏe xuống rất nhanh. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, ông ấy mất ngày 14/9/2012.
Trong quá trình trên em cũng làm mọi việc có thể kể cả hái lá đu đủ về nấu uống.
Sau này em mới rút ra rằng:
1. Phải tìm ra "nguyên phát" càng sớm càng tốt để có hướng điều trị đúng chổ (tận gốc).
2. Hạn chế đụng dao kéo vì việc này làm sức khỏe người bệnh xuống nhanh hơn (việc sinh thiết gan đã làm cho sức khỏe ba vợ em xuống cực kỳ nhanh và các khối u cũng phát triển nhanh không kém).
3. Tinh thần của người bệnh cũng khá quan trọng.
Đó là kinh nghiệm khi em đối diện với người thân, nay truyền lại cho bác với hy vọng giúp ích phần nào.
Chúc người thân bác vượt qua bệnh tật.