Hạng B2
7/2/12
155
43
28
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Qua chuyện này thấy anh em nên tét máu 3- 6 tháng / lần
Năm 2009 tớ rất khỏe mạnh vì men gan thấp xì , colesterol ổn định....chủ quan thế là uống bia rượu líp ba ga.

Một hôm cuối 2012 mệt mệt viêm họng kiêm nhức bụng, hứng lên tự làm tét đủ thứ thì bất ngờ phát hiện men gan tăng cao khủng.

Hoảng hốt , bác sĩ cho gantopec uống 1 tháng và cấm tiệt tất các các loại rượu bia, bắt ăn rau đặc biệt cải brocoli, cấm thịt mỡ, bắt thể thao chạy bộ...sau 2 tháng tét lại men gan giảm 50% .

Giờ bác sĩ tiếp tục bắt sự nghiệp thể thao và ăn rau thêm 1 tháng nữa. Nói chung đã biết sợ.
 
  • Like
Reactions: THANHKAP and boymi
Hạng B2
23/7/10
291
309
73
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

bac dt so nay nhe .0918044485
 
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Có cây khổ qua rừng cộng với cây nhãn lồng phơi khô hãm uống như uống trà có tác dụng an thần, giải độc gan. Em chỉ biết có nhiêu đó thôi, chia sẻ với bác chủ.
 
Hạng D
6/12/06
1.241
20.471
113
41
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Ko biết bác nghe về ông Thầy ở An Giang chưa,chuyên bốc thuốc trị bệnh gan miễn phí làm phước,tuy đúng là tùy cơ địa mỗi người có hợp với thuốc Nam ko,tuy nhiên,số người khỏi bệnh rất nhiều.nếu bác thấy cần thiết,e sẽ hỏi địa chỉ cụ thể cho bác.
 
Hạng B2
27/10/10
307
257
63
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Thầy Tư Ngoan ở Huyện Châu Phú Tỉnh An Giang.(Hướng từ Tp Long Xuyên lên TX Chấu Đốc chưa qua phà Năng Gù. Cách phà Năng Gù khoảng 1km có phà nhỏ qua sông, ngay bến phà nhỏ còn có cái Đình
 
Hạng D
6/12/06
1.241
20.471
113
41
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Nongdanviet đã từng đến đây rồ ah
 
Hạng C
5/10/08
679
2.638
93
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

G.ừng 045 nói:
phantan nói:
Người nhà em, mổ u gan xong, tích cực điều trị...sau 2 năm ra đi ở tuổi 71. Có bịnh vái tứ phương nhưng với u gan thì vô phương.

Nói chung là bị dính vào lục phủ ngũ tạng thì khó đỡ lắm: gan, thận, phổi, dạ dày..


Anh vợ e mất hôm trc tết vì viêm tuỵ hoại tử, bệnh này nó di căn lung tung phá huỷ nội tạng, ko có biểu hiện gì cả, kêu đau bụng, đưa vào viện thở o xy 26 ngày thì mất, ko trăn trối dc câu nào, ko có 1 cơ hội nào sống sót:(
Ba nuôi e bị bệnh viêm tuỷ hoại tử luôn. Đi cả chục cái bệnh viện, chỗ nào cũng chê. Đưa vào 115 thì may mắn qua khỏi. Chính vị bác sĩ chữa trị trực tiếp còn bảo ba e quá may mắn. Đến nay cũng được 1 năm rồi, kiên khem đủ thứ và thính thoảng 1, 2 tháng lại có biểu hiện trở bệnh là vào bv nàm điều trị vài ngày.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

K@nny nói:
G.ừng 045 nói:
phantan nói:
Người nhà em, mổ u gan xong, tích cực điều trị...sau 2 năm ra đi ở tuổi 71. Có bịnh vái tứ phương nhưng với u gan thì vô phương.

Nói chung là bị dính vào lục phủ ngũ tạng thì khó đỡ lắm: gan, thận, phổi, dạ dày..


Anh vợ e mất hôm trc tết vì viêm tuỵ hoại tử, bệnh này nó di căn lung tung phá huỷ nội tạng, ko có biểu hiện gì cả, kêu đau bụng, đưa vào viện thở o xy 26 ngày thì mất, ko trăn trối dc câu nào, ko có 1 cơ hội nào sống sót:(
Ba nuôi e bị bệnh viêm tuỷ hoại tử luôn. Đi cả chục cái bệnh viện, chỗ nào cũng chê. Đưa vào 115 thì may mắn qua khỏi. Chính vị bác sĩ chữa trị trực tiếp còn bảo ba e quá may mắn. Đến nay cũng được 1 năm rồi, kiên khem đủ thứ và thính thoảng 1, 2 tháng lại có biểu hiện trở bệnh là vào bv nàm điều trị vài ngày.
Chưa hẳn do bệnh nặng, mà còn do trình yếu nên vờ chê.
 
Hạng D
17/2/11
1.569
3.741
113
Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)

Em cám ơn các Bác đã quan tâm chia sẽ cùng em. qua chuyện này em cảm nhận được các tấm lòng của anh em oser đã quan tâm chia sẻ, nhiều bác đã PM và ĐT cho em...
Em cám ơn rất nhiều