Re:Ung thư gan giai đoạn cuối ( xin mod lưu thớt này vài ngày)
Cái topic này hữu ích quá.
Ông anh vợ em, trước Tết chừng hơn 1 tháng, buổi trưa đang ngồi nhậu lai rai vài lon, tự nhiên kếu đau quặn bụng, cả nhà cho là trúng gió, trúng thực... đè ra cạo gió, xoa dầu...ông kêu vấn đau, người co quắp, mặt xanh lè. Thấy vậy đưa ông đi BV 175, vào đó người ta siêu âm xong, chuẩn đoán "vỡ U gan", ông vẫn đau kêu la, nguwoif ta cho uống thuốc giảm đau. Thấy ông ấy im im, lịm đi tưởng ông ấy đỡ, ai dè tụt huyết áp vội làm công tác hồi sức. Chờ hồi sức xong, huyết áp, mạch lên mang đi chụp cắt lớp đề lên phương án mổ. Đến 12 h đêm thì mổ xong, CĂT 1 phần gan. Hỏi bác sĩ thì nguwoif ta chỉ nói bóng gió nhưng ai cũng hiểu là K. Trước Tết ông anh về nhà, vết mổ lành, hỏi thì nói bên trong không thấy đau gì (trước đây ông cũng nói chẳng thấy đau dớn bệnh tật gì nên chủ quan không đi khám sức khỏe định kỳ). Hôm qua vừa đi tái khám bác sĩ nói ông mua thuốc gì mà 900k/viên, ngày uống 2 viên. Em nghe sao mắc dữ vậy, tác dụng nó thế nào hả các bác? Nhà đâu có điều kiện để điều trị thuốc này dài ngày được!?
Các bác cho em hỏi trường hợp như của ổng thì đang ở giai đoạn nào? Khám và điều trị ở đâu tốt, bác sĩ nhiệt tình? (Nhiều khi sợ bác sĩ hơn sợ bệnh, nản quá)