Đọc thới Anh
@man010203 mình cũng chia sẻ đôi chút về bệnh K.
1-Trong vòng 2 năm vừa qua mình chứng kiến người thân, bạn bè tầm hơn chục ca bị K các loại ra đi, tất cả được điều trị tích cực bằng các pp tây y tiên tiến nhất, nhưng người trụ đc lâu nhất là gần 1 năm. mới gần nhất cách đây 1-2 tháng là 2 đứa bạn học chung làm bên HQ bị K gan 1 người ra đi trong vòng 1 tháng và 1 người 3 tháng.
2-Bố đứa bạn năm nay 65 tuổi bị K phổi gđ 2, Khi phát hiện gia đình đưa sang TQ chữa bằng đông y trong vòng 3 tháng. Ổng sống đến nay là 6 năm rồi. cuối năm rồi đi ktra BS nói nó co lại còn nhỏ xíu, giờ muốn hết thì xạ trị, và ổng xạ 3-4 tia gì đó đến nay sk ổng cũng ổn, giờ ổng ăn chay và đi chùa nên thấy tinh thần rất nhẹ nhàng.
3-Có đứa bạn làm đông Y, vừa rồi khoe đang chữa cho Má chồng bị K gan, gần 1 năm nay rồi, mỗi tháng đi BV ktra 1 lần thấy kết quả khá khả quan.
4-Cách đây hơn tháng ghe tin Ông Chú ruột đi khám ở CR nói bị K gan ác tính, chụp cỡ quả trứng vịt rồi mà nằm ở giữa lá gan.
Tiền sử là ổng bị nang thận và đã bị cắt bỏ 1 trái cách đây 10 năm, còn 1 trái bị đa nang, có nang to 8cm. nên sk rất yếu. BS CR cũng cân nhắc là cho điều trị thận trước trong khoảng 1 tháng rồi tái khám mới tính tiếp chuyện chữa K gan.
Anh em mình trên này( Nhà Chú dưới Vĩnh Long) động viên và bàn bạc với cả Gđ chú là cân nhắc ko dùng pp tây y là vô thuốc.
Cả VC chú và 2 đứa con chú đều đồng ý là đường nào cũng chết thì chữa thuốc nam cho nhẹ nhàng.
Nhưng bất ngờ là hôm đi tái khám CR ( cả nhà chú ko báo cho AE mình trên này biết) và đồng ý cho BS vô thuốc luôn.
,mấy hôm sau khi đã về VL con nhỏ em mới nhắn là Ba vô thuốc 5 ngày rồi giờ Ba vật vã đâu đớn ko ăn, ko ngủ được.
Haizz mình chỉ biết động viên, thôi đã theo BS thì cố bình tĩnh mà lo chữa cho Ba.
Mình biết giữa sự sống và cái chết của Ba, 2 đứa em mình nó cũng rất khó khăn khi quyết định PP chữa bệnh, Thôi thì trăm sự nghe theo BS đầu ngành chữa trị, nếu có mệnh hệ cũng sẽ đỡ áy náy ( Có lẽ đó là tâm lý chung của tất cả mọi người khi đưa ra 1 quyết định cực kỳ hệ trọng và khó khăn)
Mình là cháu cũng ko dám can thiệp sâu vào vấn đề này, nhìn thấy, nghe thấy mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Cầu cho Chú may mắn gặp thầy gặp thuốc mà qua được căn bệnh này dù thâm tâm mình thấy tia hi vọng thật là bé nhỏ.