"Sức mạnh là kiềm chế, kiềm chế là sức mạnh..."
VD:
Khi người ta tát vào mặt mình phải luyện đến mức ... không tát lại ~> sức mạnh bắt đầu xuất hiện.
Khi ngta nhổ nc bọt vào mặt mình ... ưm ưm, không nhổ lại ~> siêu sức mạnh.
Khi ngta nhổ nc bọt vào mặt mình...hừm,kệ mịa, để tự khô, không thèm lau ~> sức mạnh tuyệt đối.
Thằng em nó coi clip của Mr Lê Thẩm Dương, tình cờ em nghe thấy vui vui
!
VD:
Khi người ta tát vào mặt mình phải luyện đến mức ... không tát lại ~> sức mạnh bắt đầu xuất hiện.
Khi ngta nhổ nc bọt vào mặt mình ... ưm ưm, không nhổ lại ~> siêu sức mạnh.
Khi ngta nhổ nc bọt vào mặt mình...hừm,kệ mịa, để tự khô, không thèm lau ~> sức mạnh tuyệt đối.

Thằng em nó coi clip của Mr Lê Thẩm Dương, tình cờ em nghe thấy vui vui
botot005 nói:Chiều hum qua chở bà cả đi về qua ngã 4 điện biên phủ, e gặp 1 xe pajero Sport quẹo từ đường bờ kè (đoạn mới làm song song với Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn này chỉ cho phép xe quẹo phải lên cầu điện biên phủ hướng về hàng xanh), bác đi oto quẹo qua thì gặp thằng AB tính đam thẳng ra bùng binh về Võ Thị Sáu.(tình huống này thằng AB sai luật rõ ràng vì vượt trái bùng binh)
Thế là 2 xe bị ngáng chân nhau, PS chạy vòng qua đầu AB để tránh kẹt xe (đúng luật) thì thằng AB cố tình cọ tay lái vào đuôi xe o tô nghe rất to (chắc là trầy vài vết), lập tức trên xe có 1 bác khoảng 40-50tuoi bay xuống ( nhanh như phim ý) chạy ra quánh túi bụi thằng AB... (e đứng cách trận chiến có 2m).
Tình hình sau đó e hok biết vì gặp mấy dzụ này e dzọt chứ hok dám hóng chiện. E tận mắt chứng kiến chứ hok bịa mần chi, và e cũng khó chịu dùm cho bác đi ô tô!!!
Nếu 2B sai thật (ko có bảng báo bùng binh cuối đường bờ kè) thì giáo dục ý thức cho họ bằng cách này cũng hợp lý
Năm nay tiếp tục là năm An toàn giao thông với chủ đề Văn hóa giao thông.
Không biết có đem được tí văn hóa nào vào nếp sống nói chung và nếp giao thông nói riêng không nữa.
Nghĩ đến văn hóa giao thông của phần đông dân mình mà thấy chán ngán quá!
Em có nghe một ông khoai tây nói rằng khi qua một nước nào đó, đầu tiên nhìn cách ứng xử của người dân qua việc giao thông ngoài đường cũng sẽ phần nào đoán được trình độ văn minh, văn hóa của người dân xứ đó.
Không biết có đem được tí văn hóa nào vào nếp sống nói chung và nếp giao thông nói riêng không nữa.
Nghĩ đến văn hóa giao thông của phần đông dân mình mà thấy chán ngán quá!
Em có nghe một ông khoai tây nói rằng khi qua một nước nào đó, đầu tiên nhìn cách ứng xử của người dân qua việc giao thông ngoài đường cũng sẽ phần nào đoán được trình độ văn minh, văn hóa của người dân xứ đó.
Có bụp thì nhớ dưới 10% thui nha 
san013 nói:Nếu bác đi đúng luật, không lấn làn xe 2B thì họ kô đập thùng xe bác.
Đi đường kẹt xe là phải chấp nhận va quẹt, ai quý xe quá để ở nhà mà ... thờ.
Đụng tới cơ thể , sức khỏe người khác cần phải giam lại , không cho bảo lãnh cho biết mùi nhà tù.
cuongf11 nói:Kẹt xe ngả tư 2 bánh đập thùng xe rầm rầm thách thức thì Bac làm sao ?
san013 nói:cái này do luật không nghiêm, trường hợp như bác xe 4B xuống đánh AB đáng lẽ phải tạm giam lại, tối đó cho gặp chào mấy tay đầu gấu , lần sau đố dám hung hăng. Dân quê mới có cái xe nên quý hơn bố nó.
Đúng vậy, đôi khi cũng rất bực mình vì 2B cứ chạy lấn vào 4B, thắng 1 cái két, rồi còn quay lại nói chạy 4B kiểu gì vậy. Rất nóng nhưng mình cũng hiểu những hạng người này chỉ có khi nằm đường họ mới nhận ra chứ đôi co mất công, thường là mình nhịn. Hy vọng cuộc sống tốt đẹp sẽ làm mọi người có ý thức cao về an toàn giao thông hơn.