Viết hoa đầu dòng nghen, gửi lại học lớp 1 giờ![]()
Đi chung cho vuiAnh cho là xe đậu là sai? Nhậu xỉn phóng bạt mạng là bình thương???!
Viết hoa rồi đó nha
Viết hoa đầu dòng nghen, gửi lại học lớp 1 giờ![]()
Đi chung cho vuiAnh cho là xe đậu là sai? Nhậu xỉn phóng bạt mạng là bình thương???!
Hình như bác là một luật sư cùn thì phải, chuyên đi cãi cho những kẻ cô hồn, mất dạy, đàu dường xó chợ thì phải???Cám ơn bác đã phân tích, sau khi cẩn thận rà soát lại đoạn video chuẩn hd của car cam thì em vẫn bảo lưu vì 2 chiếc taxi chạy quá sát nhau nên khi 2B vượt qua taxi sau để lên taxi trước là ko còn thời gian để tránh tải nữa, nạn nhân vừa đk xe tấp vào trong khi taxi lại đánh tay lái ra sau khi nép vào cho tải qua.
Điều đó chứng tỏ mặt đường hẹp, và xe gắn cam nếu có thể đậu sát hoàn toàn trong lề, va chạm này có xảy ra hay không? Có hay không?
Loại 4 : Là gồm những thành phần nhà mới gắn internet hay mới biết internet , cứ thấy topic là vào bình luận không biết có liên quan hay khôngTui là tui xì gòn, tui có sao nói zậy, tui hem thích nói giảm nói tránh. Trong 1 cuộc tranh lựng zới nhao. Có nhiều người nêu ý kiến zà sau đó đưa ra những luận điểm để bảo zệ cái ý kiến đó là hợp lý. Do đó luôn chia ra 3 trường hợp có thể phân loại như sau:
_Loại 1:Nhóm này hay quy chụp zà lấy lỗi gần nhất, rõ nhất để bao quát toàn bộ tình huống
thực tế mà thiếu sót trong những cái nhỏ hơn
_Loại 2: Ko theo ai hết, chỉ ngồi bơm zá thêm mắm dặm muối, gió chiều nào theo chiều đó, chủ yếu đẩy cao quan điểm 2 bên để nghe chém gió cho mát
_Loại 3: 1 mình chống Mafia đi ngược dư lựng. Bằng những biện chứng trái với số đông, họ hành động 1 mình zà độc lập. Kiến thức có thể cao hơn hoặc uyên thâm, tuy nhiên tỉ lệ thành công là 50/50. Chống mafia thành công thì thành a hùng, còn ko đc thì thành tên khùng..
Có ai hỏi tui thì tui nói luôn, tui ko nằm trong 3 nhóm trên. Tui là thành phần cá biệt.
Trời tháng 9 se se lạnh, gió thổi nhè nhẹ rì rào rì rao qua những nhánh cây xanh nho nhỏ. 1 Bóng hình ngồi đây, lặng lẽ và viết vài chữ. Từng chiếc lá vàng rung rinh và đong đưa trong gió, bất giác íu đúi trước cái mạnh mẽ của thiên nhiên rồi khẽ rụng xuống sân nhà, trong đám lá vàng xơ xác cuối màu thu ấy. Đúng như người ta nói, mùa thu là mùa lãng mạn. Làm trái tim của bóng hình nhỏ rung động, bóng hình ấy chầm chậm và nhè nhẹ nhón 1 chiếc lá vàng đẹp nhất, tự nhiên nhất cằm lên săm soi từng chi tiết và vẻ đẹp mộc mạc của nó. Và bóng hình đó..........
......
............
lót chiếc lá dưới đít ngồi hóng!
Vâng, tui là tui thuộc cái thành phần hóng, éo nằm trong 3 loại trên. Cảm ơn a/c đã bỏ thời gian đọc còm này![]()
tui là tui có thói quen, chỉ tranh luận khi post tui ở vài Page đầu, còn vào trễ quá rồi thì thôi ko cần nói nữa vì mỗi người nói 1 ý, mình thêm vào nó chỉ loãng chứ nó ko đền đâu. Chừng nào thấy phi lý mới tham za zàoLoại 4 : Là gồm những thành phần nhà mới gắn internet hay mới biết internet , cứ thấy topic là vào bình luận không biết có liên quan hay không
Loại 5 : Là những thành phần sử dụng bàn phím " đặc chủng " trên đó chỉ có vài phím chữ : đánh dấu , lót dép , hóng