Tránh Bàu Trắng đi bác, e đi lạc vào đó 1 lần sẽ k đi lần thứ 2 cho đến khi nó có con đường nhựa đàng hoàng.Tránh QL1 hay Bàu Trắng hở bác?
Em mới đi tuyến này từ Liên Hương về Bàu Trắng tối 28 Tết. Đường đất, tốc độ trung bình 20-25km/h. Khúc gần đến Bàu Trắng thì lạc vào cái ngã ba, sa lầy xuống cát. May sao gặp xe jeep kéo khỏi vũng cát, chi phí là 500k. Nói tóm lại là chờ làm xong đường rồi đi, bây giờ đi hồi hộp lắm.
Em mới đi chiều nay. Khuyên các bác sedan đừng đi!
Khúc này với em rất quan trọng nên dù nhiều bác đã can nhưng em vẫn nghĩ do các bác xót xe quá nên thế, còn em chỉ cần nhẹ đầu hơn và nhanh hơn là ok nên quyết thử.
Kết quả:
- nặng đầu hơn vì phải liên tục lạng lách tránh ổ voi đá cục, nhấp tới nhấp lui gấp mấy lần ql1
- Xót xe thôi rồi, đi xong toàn xe biến thành màu đỏ. Lâu nay cứ nghĩ mặt đường chỉ là đất đỏ, giờ mới biết phần lớn là đá cục
- nhiều chỗ chẳng biết chỗ nào là đường, thấy có vết bánh xe là đi theo.
- Lâu hơn ql nhiều.
Một lần lỡ dại!
Khúc này với em rất quan trọng nên dù nhiều bác đã can nhưng em vẫn nghĩ do các bác xót xe quá nên thế, còn em chỉ cần nhẹ đầu hơn và nhanh hơn là ok nên quyết thử.
Kết quả:
- nặng đầu hơn vì phải liên tục lạng lách tránh ổ voi đá cục, nhấp tới nhấp lui gấp mấy lần ql1
- Xót xe thôi rồi, đi xong toàn xe biến thành màu đỏ. Lâu nay cứ nghĩ mặt đường chỉ là đất đỏ, giờ mới biết phần lớn là đá cục
- nhiều chỗ chẳng biết chỗ nào là đường, thấy có vết bánh xe là đi theo.
- Lâu hơn ql nhiều.
Một lần lỡ dại!
Em đi hôm qua 15/2 đây ạ
https://www.otosaigon.com/threads/1...ang-lien-huong-ne-ql1-doan-luong-son.8647144/
https://www.otosaigon.com/threads/1...ang-lien-huong-ne-ql1-doan-luong-son.8647144/
Hạng D
Em mới đi chiều nay. Khuyên các bác sedan đừng đi!
Khúc này với em rất quan trọng nên dù nhiều bác đã can nhưng em vẫn nghĩ do các bác xót xe quá nên thế, còn em chỉ cần nhẹ đầu hơn và nhanh hơn là ok nên quyết thử.
Kết quả:
- nặng đầu hơn vì phải liên tục lạng lách tránh ổ voi đá cục, nhấp tới nhấp lui gấp mấy lần ql1
- Xót xe thôi rồi, đi xong toàn xe biến thành màu đỏ. Lâu nay cứ nghĩ mặt đường chỉ là đất đỏ, giờ mới biết phần lớn là đá cục
- nhiều chỗ chẳng biết chỗ nào là đường, thấy có vết bánh xe là đi theo.
- Lâu hơn ql nhiều.
Một lần lỡ dại!
xót xa Ngọc Trinh
Đi hết đướng thấy 1 em Lít xịt 4 chỗ trắng nõn lao vào, muốn can mà ko đươcxót xa Ngọc Trinh![]()